Chó là con vật trung thành, gần gũi với loài người. Với nhiều người, chó còn là bạn, là thành viên trong gia đình, là "người" thân thiết nhất bên cạnh. Tuy vậy, chó cũng là một từ được dùng để so sánh, mang ý chửi mắng dành cho con người.
Nếu phải lựa chọn giữa việc cứu mạng một người và một con chó, đa phần tất nhiên sẽ chọn cứu người? Tuy nhiên nếu người đó là người gây ra lầm lỗi, tổn thương đến mình, còn con chó kia lại là người bạn thân thiết trong nhà, thì ta sẽ cứu ai?
Theo một kết quả bình chọn trên một trang twitter ở Tây Ban Nha, 57% người chọn cứu chó, 43% chọn cứu người. Ở một số trang mạng tại Việt Nam, tỉ lệ cứu chó còn nhiều hơn.
Mời bạn xem video nói về tình huống trên nhé. Mong nhận được ý kiến phản hồi và ủng hộ bằng cách đăng ký (subscribe) kênh giúp mình luôn nha <3

Cảm ơn anh chị em. Chúc tuần mới nhiều thuận lợi <3