Khi đặt câu hỏi trên tôi thấy rất khó khăn, vì trong câu hỏi nó hàm chứa sự mâu thuẫn và cả câu trả lời. Khi đặt vấn đề hỏi thứ gì là vấn đề thì bản thân câu hỏi cũng là một vấn đề. Có cần thiết phải đặt một câu hỏi như thế này?! Nếu không đặt câu hỏi này thì cái vấn đề thắc mắc thứ gì là vấn đề có lẽ không tồn tại. Và lẽ tự nhiên, khi có đặt câu hỏi thì có lẽ nó đang tồn tại. Câu hỏi đang mâu thuẫn với chính nó.
Ví như trong diễn đàn chúng ta, có vô số bài viết với vô số vấn đề. Có nhiều vấn đề rất lớn lao, và có vẻ như chúng đều là vấn đề thật sự, và cũng có nhiều thứ tưởng chừng là vấn đề nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng không hẳn là vấn đề. Xong rồi nghĩ xa hơn nữa, có khi nó là vấn đề với họ nhưng không là vấn đề với ta. Vậy rốt cuộc sự tồn tại của vấn đề có phải là một công tắc hay không? Chúng ta có thể bật hoặc tắt tùy ý hay không? Chúng ta có thể tắt hết hoặc bật hết, hoặc chỉ bật một số? Ngay như bây giờ, tôi sẽ thử tắt công tắc này!
Vậy với các bạn, thứ gì là vấn đề?!