Đó là câu hỏi mà bản thân mình luôn tự hỏi chính mình khi mình chúc mừng ai đó một điều gì đó. Câu trả lời cho câu hỏi chất vấn này luôn không phải là một con hằng số cố định.
Lắm lúc mình thành tâm chúc mừng họ vì mình thực sự thấy tốt cho họ và đâu đó thì cái thành công đó không liên quan tới mình lắm. Thế nhưng nhiều lúc mình biết rằng đó chỉ là một câu nói ra mang tính xã giao mà mình try to be nice. Vì sao ư? Vì mình cảm thấy phần nào đó sự nhỏ nhen trong mình lại trỗi dậy khi nhìn người khác thành công còn mình thì chưa.
Thế nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân là mỗi người có một con đường một cuộc đời vì vậy sống tốt cuộc đời mình mới là điều quan trọng nhất.
Hy vọng rằng một ngày nào đó mình có thể thật tâm chúc mừng tất cả mọi người.