Cậu có đang sống cuộc sống của chính mình?
Một cuộc sống hạnh phúc là sống cho chính bản thân mình. Tôi viết những dòng này như để lưu lại những kỉ niệm, đồng thời cũng là chút năng lượng cho cả tôi và bạn bước tiếp trên con đường phía trước
Chúng ta - mỗi người được sinh ra và lớn lên trong hình hài khác nhau, hoàn cảnh trái ngược nhau. Sẽ có người giàu và người nghèo, người có ngoại hình ưa nhìn hoặc không ưa nhìn cho lắm... Nhưng sau tất cả, chúng ta đều chung một số mệnh. Đó là cái chết. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ rời xa thế giới này vào một khoảnh khắc nào đó, vậy nên hãy sống trọn vẹn nhất, hãy sống là chính mình!
Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi tự do để là chính tôi.
Có phải cậu đang tự ti vì những lời nói gièm pha hay trách móc từ những con người ngoài kia không? Có phải mỗi ngày cậu đều cố gắng làm việc gì đó mà bản thân không thích để có thể nhận được lời khen từ những người xung quanh? hay liệu cậu có đang theo đuổi ước mơ dưới lời nói của mọi người?... Tin mình đi, đó thực sự là điều ngu ngốc mà cậu đang làm đấy!
Nếu cậu đang tự ti về ngoại hình của mình, đó có thể nhiều mụn, chân ngắn, lép hay mũi tẹt... vân vân và mây mây thì hãy nhớ rằng, mỗi người chúng ta sinh ra chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có những khuyết điểm riêng. Khi cậu đang mặc cảm về những thiếu xót ấy thì hãy nghĩ lại, những người chê bai chúng ta họ cũng đâu có hoàn hảo. Và việc lấy khuyết điểm của người khác ra để chê trách, bàn tán thì điều đó chỉ thể hiện họ là những con người thấp kém, thiếu văn minh với bộ não rỗng tuếch. Việc cậu cần làm là yêu những khuyết điểm của mình, biến chúng thành điểm nổi bật trên con người. Khi cậu càng yêu thương bản thân thì giá trị cậu nhận lại sẽ tăng gấp ngàn lần so với việc nghe theo lời bàn tán và tự ti về nó
Tôi có con bạn thân, chúng tôi quen nhau từ năm cấp 3. Vì học trong môi trường nội trú nên tôi và nó như hình với bóng, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau nghe. Cũng qua đây mà tôi đã bị ngỡ ngàng trước cuộc sống thiếu sự tự do của nó. Mẹ nó là một người kĩ tính và mang tính kiểm soát vô cùng cao. Giấc mơ vào ngoại thương của chị nó cũng bị vùi dập sau khi bác ấy ép chị phải vào học y, trong suốt 6 năm trời chị vẫn nỗ lực theo đuổi ngành mà mình không thích, dẫu vậy sau khi ra trường với mong muốn làm việc dưới Hà Nội thì bác ấy vẫn bắt phải về làm ở gần nhà. Đến nó cũng không khác biệt là bao, mỗi lần họp phụ huynh cho nó thì hôm đấy lại là một trận cãi nhau to về bảng thành tích học tập. Cái tôi shock hơn bao giờ hết là bác ấy còn kiểm soát cả tin nhắn trong điện thoại của nó. Năm cấp 2, có một anh thích nó nhưng chỉ dám nhắn tin qua lại vì mẹ nó không hay cho đi chơi, ấy thế mà khi đọc trộm được tin nhắn ấy thì mẹ nó đã đến tận nhà anh kia để chia cắt tình cảm của hai đứa. Thậm chí còn ngăn cấm nó yêu đương, chỉ bắt học và học. Tôi vẫn không thể tin nổi tại sao nó có thể sống một cuộc sống không được là chính mình như vậy??
Nhìn lại mới thấy, tôi được sinh ra và lớn lên may mắn như thế nào. Gia đình tôi chẳng khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ sống, bố mẹ hoà thuận và yêu thương con cái. Bố mẹ tôi chưa bao giờ ép đặt chị em tôi phải như này, như kia cả. Cũng chẳng bao giờ bắt con phải theo học ngành này, làm công việc kia. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn tự biết sao mà cố gắng để bố mẹ vui lòng, vẫn cố gắng học giỏi để sau này cho bố mẹ có một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết. Mỗi lần cô dì chú bác bảo "sao không cho cái T học ngành này ngành kia? Sao không bảo nó làm việc này việc kia...?" Bố mẹ tôi đều đáp "kệ, cho nó học cái mà nó thích chứ!". Và đó là lúc tôi biết mình là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới đấy
Dẫu cho bố mẹ có ủng hộ thì tôi cũng gặp không ít những lời dèm pha xung quanh, thế nhưng tôi vẫn luôn nghĩ "đây là cuộc sống của mình, mình hãy làm những điều mình thích, làm những việc mình mơ ước. Việc gì phải tốn thời gian và công sức để phấn đấu cho một cuộc sống từ mồm miệng của người khác?"
Tôi thật sự mong những ai đọc được bài viết này sẽ sống tự tin hơn, tin tưởng vào chính mình hơn. Phấn đấu hết mình cho mục tiêu và ước mơ của bản thân. Đừng vì những lời nói ngoài tai mà đánh mất chính mình nhé. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời thôi.
Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất