Chương 1 – Dân chúng thành Baghdad
Vào đầu tháng 9/1971, một nỗ lực của chính phủ Iraq đã được thực hiện để làm cho nông dân hiểu được trong hạt ngũ cốc nhập khẩu có thuốc trừ sâu, nghĩa là có chất độc. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không mấy hiệu quả vì đa phần người dân khi đó không biết chữ cũng như không tin vào chính phủ của mình.
ngũ cốc được dùng làm hạt giống
ngũ cốc được dùng làm hạt giống
Lý do rất đơn giản, trước kia, chính quyền Iraq cũng đã từng nhập một lô hạt giống nhưng lô hạt giống này không bị xử lý với hóa chất độc. Để cho người dân không dám lấy ra làm thực phẩm mà chỉ dùng cho việc làm giống gieo trồng, chính phủ đã tuyên bố rằng lô hạt giống đó đã được xử lý chất độc. Dù vậy nhưng người dân vẫn ăn sạch lô hạt giống đó và đó là loại hạt ăn được (và chẳng có chuyện gì xảy ra!!).
Lô hạt giống lần này cũng vậy, hạt to, tốt hơn nhiều so với hạt giống ngũ cốc nội địa (lý do nó được nhập khẩu làm hạt giống). Dù đã được công bố là có chất độc trong lô hạt giống này, không thể ăn được mà chỉ có thể dùng để gieo trồng, nhưng người dân vẫn bất chấp (bị lừa lô lần trước rồi, lần này có phải cũng là lừa không? Lại thần). Để cho chắc, họ đã mang hạt giống này ra cho bò ăn, bò không sao. Họ chén luôn con bò!!Một lần chưa chắc được, thêm lần nữa (chắc để lấy độ lặp đó mà ^^), họ đem cho gà ăn, gà cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thịt luôn bầy gà, à không, gà phải để lấy trứng làm ốp-la ăn với bánh mỳ chứ. kakaka. Vậy nghĩa là chính phủ lại bịp dân nữa à?!

Thế là người dân Iraq lại quyết định lấy hạt giống đó ra làm bánh mỳ. Và sang năm sau, chẳng còn hạt giống ngũ cốc tốt nào để gieo trồng cả!Và chuyện gì đến cũng đã đến, mãi đến một năm sau, cụ thể là vào tháng 2/1972 thì thảm họa do ăn bánh mỳ làm từ hạt ngũ cốc nhập khẩu này mới bắt đầu xuất hiện: hàng ngàn (nếu không muốn nói là mười ngàn) người bị ngộ độc và mấy trăm người chết. Cứ 6530 người đưa vào bệnh viện thì có 495 người chết. Người ta biết rằng, phần lớn các trường hợp ngộ độc là do ăn bánh mỳ ốp-la nhà làm (chém khúc ốp-la thôi, nhưng thực tế là do ăn bánh mỳ tự làm từ lô ngũ cốc nhập khẩu đó).
Dân chúng bất bình với chính phủ mà hoàn toàn không biết được rằng đó là lỗi của mình. Có một sự thật thú vị là những lô hạt giống nhập khẩu được nhuộm màu đỏ thẫm để cảnh báo rằng hạt giống đó đã được xử lý hóa chất độc hại. Có ai ngờ rằng, thuốc nhuộm thì rẫt dễ phai màu còn chất độc thì lại nằm im trong đó chứ!?Còn một sự thật nữa đó chính là ở Iraq có những dân tộc thiểu số sống rải rác thành những nhóm nhỏ, người ngoài nhìn vào và tự hỏi rằng liệu có phủ Baghdad có dùng hóa chất độc hại để đầu độc những nhóm dân mà chính phủ không ưa?
hạt giống nhiễm độc
hạt giống nhiễm độc
Có những điều xuất phát từ ý định hoàn toàn tốt đẹp nhưng luôn bị người ngoài hiểu sai thì thật là đau lòng!Trở lại với tình huống ngộ độc trên của chung ta, chuyện gì đã xảy ra cho người dân Iraq? Tại sao bò, gà ăn vào thì không sao (à mà người ta chén sạch bò rồi, có biết có sao đâu! Gà thì hoàn toàn không có biểu hiện gì) còn người ăn vào lại bị ngộ độc? Tại sao tình trạng ngộ độc mãi đến năm sau mới xuất hiện? Chất độc họ nhiễm là gì?
Hồi sau sẽ rõ ^^
— Hết chương 1—
Bài viết từ: A boring life