English original here
- - - - 
"Ba chịu thôi, hai đứa nghĩ sao?"
"Bức họa nào cũng thế."
"Ba cũng thấy vậy. Dù sao ở trong tranh nhìn chúng nhỏ quá."
"Không phải đâu, đó là cánh đúng chuẩn, trong những bức con đã xem. Ở trong cuốn Kinh Thánh thật."
"Ừm, nhưng chúng không đủ to để nâng cả một người."
"Thiên thần đâu phải là người, ba à? Họ chỉ trông như thế."
"Ba nghĩ ý con là trong dáng con người."
"Vâng, trông khác con người." (*)


Michael tramples Satan - Guido Reni, 1636


"Nhưng những đôi cánh này cũng không lớn hơn cánh chim, nếu chiếu theo tỷ lệ, trong tất cả những bức tranh này, và chúng ta thì nặng hơn chim rất nhiều. Chúng ta không có xương rỗng, đại loại thế."
"Xương gì cơ?"
"Không có gì, anh chỉ đang bảo rằng không có lý gì mà thứ nhất,về kích cỡ, cánh thiên thần lại không to hơn gì cả, trong khi chúng ta thì nặng, trừ khi là trên Thiên đường không có lực hấp dẫn; và thứ hai, làm sao đôi cánh lại không lộ da hồng hồng, như lũ dơi ấy? Sao lại có lông vũ? Con người không có lông vũ."
 "Thượng đế giúp họ bay được, Danny à. Ai chả biết."
"Vậy thì họ đâu cần đôi cánh nếu Thượng đế đã giúp?
"Để người ta nhận ra rằng họ là thiên thần."
"Vầng hào quang chưa đủ sao?"
" Ba ơiiii."
"Aaron, vậy con muốn nói rằng đôi cánh là một phần trang phục của thiên thần, cùng với vầng hào quang và chiếc áo trắng cùng đôi dép và dây lưng. Còn anh con thì nói rằng, thật sự, các ông họa sĩ Phục Hưng đã sai hết rồi, cánh thiên thần phải to hơn và có khi toàn thịt với gân và mỏng mỏng, nói chung nhìn rất xấu. Ba có đúng không nào?"
"Con chỉ muốn biết thiên thần thực sự có cánh không."
"Đến giờ con vẫn đúng."
"Khoan đã, thế Thượng đế có cánh không?"
"Nếu mà ba thực sự muốn hỏi vớ vẩn."
"Đúng rồi, ba đừng có cùn thế. Thượng đế chẳng cần đi đây đó."
"Xin lỗi hai đứa. Và Dan, con đang đoán rằng thiên thần sử dụng cánh để di chuyển, đúng không? Vận chuyển từ Thiên đường xuống trần gian, đại loại thế."
"Đúng ạ."
"Và cánh thiên thần trông gớm guốc và có gân."
"Chuẩn."
"Có thể Thượng đế đã gắn lông vũ cho những đôi cánh ấy, vì dơi thì bay lúc lên lúc xuống, và người ta sẽ sợ hãi khi thấy từ Thiên đường xuống những thiên thần vỗ cánh phần phật và nảy xóc như vậy."
"Ghê thật. Thế con nghĩ sao? Liệu anh trai con nói đúng, hay là con tin Thượng đế đã chuyển cánh thiên thần thành lông vũ để khỏi làm con người hoảng sợ? Hay lẽ nào họ không hề có cánh, họ chỉ mang bất kỳ hình hài nào mà con người muốn, một hình hài để chúng ta không chỉ nhìn ngắm, nhưng còn để tin tưởng?"
. . . 
"Đúng, con chắc Người không thích thiên thần trông đáng sợ. Và có khi hội họa sĩ sốt cà chua cũng sai tuốt. Nhưng con vẫn tin là họ bay được nhờ Thượng đế, dù có là cánh dơi gân guốc và vỗ phần phật."
"Người hành động theo cách bí ẩn, đúng không ba?"
"Chuẩn rồi."
- - - 
(*) chơi chữ in human form và inhuman formed.