Càng đông càng vui và vấn đề làm việc nhóm
Bạn có ghét sự hỗn loạn của các hội nhóm không ?
Bàn viết này mang tính chủ quan của chính mình, hi vọng mọi người chỉ đọc và xem nó như một bài viết tham khảo.
Ảnh bởi
Hannah Busingtrên
UnsplashTrước đây, tôi từng nghe rất nhiều câu nói "càng đông càng vui" liệu câu nói này có thực sự đúng. Nếu để một người cứ sống mãi mà không tiếp xúc với mọi người xung quanh liệu người đó có sống được không ? Hẳn là rất khó vì vốn dĩ con người từ thời nguyên thủy đã sinh sống theo bầy đàn và có tập tính xã hội. Tuy nhiên việc một tập thể quá đông cũng tạo ra vô số vấn đề. Chúng ta đều biết mỗi người là một cá thể riêng biệt có suy nghĩ, tư duy, phong cách, lối sống khác nhau, chẳng ai giống ai. Vậy nên khi tất cả cùng tập hợp lại sẽ xảy ra những xung đột. Câu chuyện một vài người bạn chơi với nhau thì rất hòa thuận nhưng khi tạo thành một nhóm sẽ có cãi cọ tranh chấp là điều thường xuyên chúng ta có thể thấy. Mình đã từng có cơ số trải nghiệm với cái gọi là "Càng đông càng vui".
Chia bè phái trong lớp câu chuyện không hồi kết của học sinh
Ảnh bởi
javier truebatrên
UnsplashKhi mình còn là học sinh, nhóm lớp mình thường rủ nhau đi chơi vào mỗi dịp nghỉ lễ. Lần nào cũng có cãi cọ, lần nào cũng có đứa không được vui, khi mà đứa này thích đi chỗ này, đứa kia thích đi chỗ kia, rồi mỗi đứa một ý, và cuối cùng nhóm lớp đó lại bắt đầu chia làm hai phe. Những lúc như vậy, mình chọn cách yên lặng chờ mọi người tự giải quyết. Không phải mình hèn nhát không dám nói ra tiếng nói riêng, càng không phải do mình không có chủ kiến. Tất cả là do mình không muốn cãi cọ với một ai cả.
Làm việc nhóm nơi sự ức chế phát sinh
Ảnh bởi
Annie Spratttrên
UnsplashỒ hẳn là bạn từng phải làm việc nhóm trong sự ức chế với các thành viên khác đúng không. Hẳn là bạn sẽ gặp những thành viên lười biếng, thiếu trách nhiệm. Tôi gọi đó là những "kẻ ngáng đường". Học đại học mình được phân công làm nhóm trưởng cho một nhóm nhỏ trong lớp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu các thành viên đều cố gắng hoàn thành công việc. Tuy nhiên ở đây không khác các nhóm mình từng gặp là mấy, thậm chí còn tệ hơn. Trong khi mình không được ngủ để làm việc thì những "kẻ ngáng đường" đó chọn cách đi chơi. Khi mình liên lạc thì không quan tâm. Còn cơ số vấn đề nữa mà mình không thể kể hết. Mình phải làm toàn bộ công việc của gần như cả nhóm. Cũng may vẫn còn đó một số người có ý thức cố gắng cùng mình hoàn thành nhiệm vụ mà giảng viên giao.
Xu hướng tự làm mọi việc mà không cần nhờ sự giúp đỡ từ mọi người
Khi được giao việc nhóm mình thường tự hoàn thành công việc một mình vì không muốn mọi người tranh cãi hay bị những "kẻ ngáng đường" làm phiền. Tuy nhiên việc tự làm một mình cũng không hề tốt, mình không khuyến khích mọi người làm theo. Việc làm một mình như vậy sẽ khiến các mối quan hệ xung quanh của chúng ta bị thu hẹp hơn, nó cũng đòi hỏi mọi người phải có kỹ năng khá lớn, bào mòn sức khỏe của mọi người nhiều hơn vì chúng ta phải làm toàn bộ công việc mà cả nhóm phải làm.
Vậy càng đông có càng vui ?
Ảnh bởi
Chang Duongtrên
UnsplashMình nghĩ nên thay bằng câu "Chất lượng hơn số lượng" có lẽ sẽ hợp lý hơn. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, chẳng ai giống ai. Chúng ta cũng chẳng thể ép ai đi theo lối suy nghĩ của chúng ta được, chính vì vậy con người đã sinh ra sự chọn lọc và phân hóa. Mỗi một hội nhóm lại có một phong cách khác nhau chúng ta có thể chọn lựa, không nhất thiết phải ở trong một hội nhóm mà chúng ta không thấy hợp. Cũng không cần quá nhiều người. Quá nhiều người mà thiếu sự ăn ý trong suy nghĩ chỉ khiến mọi thứ thêm hỗn loạn mà thôi. Hi vọng bài viết này sẽ cho mọi người một góc nhìn khác về "Càng đông càng vui" của một người không thích sự hỗn loạn của các hội nhóm. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc hết blog này

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

