Căn nhà nhỏ bên đồi cỏ xanh p2
Đến nhà Milim, Ennie vội hỏi bạn kể về căn nhà nhỏ bí ẩn. Milim bắt đầu:...
Đến nhà Milim, Ennie vội hỏi bạn kể về căn nhà nhỏ bí ẩn. Milim bắt đầu:
- Anh mình là Mike kể với mình rằng lúc anh đang đá bóng thì nhỡ chân sút lên đồi. Khi ảnh chạy lên thì ma xui quỷ khiến ngó vào căn nhà gỗ. Anh thấy một con ma nữ xõa tóc váy trắng đang đi lại giữa phòng. Anh mình sợ quá vội nhặt bóng rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Nghe vậy, Ennie sởn gai ốc. Nhưng sự tò mò đã vực dậy tinh thần cô.
- Này Milim, mai lên đồi chơi không?
- Đừng dại, có ma thật chứ chẳng chơi.
- Có vào nhà đâu?
- Nhỡ nó đi ra ngoài rồi ám luôn thì sao?
Ennie im bặt. “Ờ ha, nhỡ thế thật thì sao? Vả lại mai đến lịch đi học rồi còn đâu.”- cô thầm nghĩ. Nhìn lên đồng hồ, Ennie vội vàng tạm biệt bạn rồi chạy về nhà. Cô đang lo lắng. Nhưng không phải về chuyện căn nhà gỗ, mà là vì cô sợ bữa trưa bị nguội mất, sẽ không còn ngon nữa.
Chương II: Bài kiểm tra và mối nghi ngờ
Sáng hôm sau là lịch đi học, nhưng Ennie lại quên mất. Cô choàng tỉnh dậy do nghe thấy tiếng chuông báo thức réo liên hồi. Ennie vội nhìn lên tờ lịch treo tường. Cô hoảng hốt:
- Ôi trời ơi! Tại
sao bà lại không đánh thức con dậy?
- Bà đánh thức con rồi nhưng con không chịu …
- Muộn học con rồi!
Ennie vội vàng trèo xuống giường, thay quần áo rồi nhanh chóng vác cặp ra khỏi nhà. Bà Lucy nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán. Bà quá hiểu tính của Ennie rồi. Lúc nào có lịch học tuần mới là con bé cũng như vậy cả. Khi Ennie tới lớp, cô ngạc nhiên nhìn thấy một người phụ nữ lạ đang ngồi trên bàn giáo viên của cô Olivia. Khi ngồi vào chỗ, Ennie đã làm một việc vô cùng ngu ngốc: quay xuống bàn dưới hỏi đứa bạn về người đang ngồi trên bàn giáo viên. Và cái kết là “người phụ nữ lạ” đã nhìn thấy và bắt tại trận. Giọng “người phụ nữ ấy” nghe là lạ:
p3 nha!

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

