Chương I: Bí ẩn căn nhà nhỏ
Ennie ra chỗ chiếc ghế tràng kỉ, hít thở không khí trong
lành. Dù đã rất cố gắng nhưng cô không thể ngăn mình nhìn ra phía đồi cỏ phía trước. Nơi đó chẳng gần cũng chẳng xa nhà cô. Không hiểu kiểu gì nhưng căn nhà nhỏ cạnh đó luôn có một sức hút mạnh mẽ khiến Ennie không thể rời mắt. Nó chẳng phải một ngôi nhà đẹp đẽ xa hoa mà chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ cũ kĩ và mang một nét huyền bí. Ennie rất tò mò bên trong căn nhà ấy có gì nhưng không thể đến đó. Lí do là cô sống cùng một người bà, và bà cô không cho Ennie đến đó vì có tin đồn bên trong căn nhà nhỏ là những thứ không sạch sẽ. Bà cô tên là Lucy và rất sợ ma quỷ. Lúc nào bà ấy cũng cố gắng xóa tan ý định khám phá nơi “cấm” của cô. Nhưng lẽ thường là càng cấm cản thì
càng ham muốn. Ennie định sẽ trốn bà ra đó thì bất chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Ennie ơi! Vào ăn sáng nào!
- Vâng bà!
- Nay bà làm bánh
mì phết bơ cháu thích nhất đấy, vào ăn nhanh kẻo nguội. – vừa nói, bà vừa dọn đĩa ra.
- Con biết rồi mà.
Và sau khi ních căng bụng bằng ba cái bánh mì bơ thì ý nghĩ trốn bà đi thám hiểm của Ennie cũng biến mất. Cô nói to, cốt là để bà nghe thấy:
- Thôi, cháu sang nhà Milim chơi đây.
Không đợi bà trả lời, Ennie chạy tót sang nhà bạn. Bà Lucy gọi với theo:
- Ơ cái con bé này, vừa ăn xong đã sang nhà bạn rồi. Không chờ thức ăn tiêu à?
- …
- Haiz… Đúng là không chịu nổi con bé mà.
Đến nhà Milim,...
P2 nha!

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

