Cần chuẩn bị những gì để bắt đầu "viết"
Đôi lời dành cho bản thân và những người có ghé qua bài viết này
“Nội dung mình viết đã đủ hấp dẫn chưa” hay “giọng văn của mình có chạm đến tâm hồn người đọc không” ,… Đó có lẽ là những câu hỏi đã làm chùn bước những con người muốn kể câu chuyện của riêng mình nhưng không đủ dũng khí để cầm cây bút lên. Mình là người hay tìm đọc, theo dõi những nhà sáng tạo nội dung hợp gu trên Spiderum nhưng luôn trì hoãn việc viết hết lần này tới lần khác. Vậy nên, bài viết này vừa là lời nhắc nhở cho bản thân vừa là lời động viên tới những ai vẫn đang chưa dám “chui khỏi lớp vỏ”, giống như mình đây chẳng hạn ^^
Đọc thật nhiều rồi mới viết?
Giọng văn của mỗi người lấy nguyên liệu từ vốn sống, kiến thức chuyên môn, cảm xúc của người viết khi họ chắp bút,... Vị vốn sống là khác nhau ở từng độ tuổi, cảm xúc thay đổi thất thường, kiến thức chuyên môn cũng không hoàn toàn giống nhau 100% nên giọng văn là nguyên bản, là đặc trưng của mỗi cá nhân. Vì vậy, quan niệm đọc thật nhiều để trau dồi vốn từ, học lối hành văn, giọng văn của những cây bút mà ta thấy tâm đắc rồi mới bắt đầu viết là sai lầm. Ta sẽ không bao giờ bắt chước hoàn toàn được cái hồn, cái tinh túy nhất của họ. Như lời mà dịch giả Trịnh Lữ từng nói khi bàn về việc viết:
Viết thì đừng nghĩ to tát, viết là kể câu chuyện của riêng mình, giọng văn riêng của mình. Kể càng thật thì người ta mới càng muốn nghe.
hay
Người trẻ người ta không cần “chín” đâu, người ta cứ viết cái “xanh” của người ta chứ.
Viết theo đúng 1 dàn ý chọn sẵn?
Những ý tưởng sơ khai nhất thường xuất hiện dưới dạng những suy nghĩ rời rạc, lộn xộn. Nếu vừa phải viết vừa phải suy nghĩ câu cú cho từng phần mở đầu, dẫn chuyện, nội dung, kết luận thì dòng ý tưởng của ta sẽ bị gián đoạn và bài viết sẽ đi vào bế tắc. Vậy nên, hãy giữ những ý tưởng trong đầu ta “messy” nhất có thể và viết toàn bộ ra nhé. Công tác hậu kì: sắp xếp các ý vào dàn ý, xoá những ý dài dòng, không cần thiết, check lỗi chính tả,... chỉ nên thực hiện sau khi ta thấy bản thân không còn gì để viết tiếp nữa.
Luôn giữ bên mình 1 quyển ghi chú, cây bút hoặc 1 chiếc smartphone

Một cuốn ghi chú nhỏ cùng 1 cây bút là đủ cho những ý tưởng bất chợt
Tựa như những ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời đêm đầy sao, ý tưởng mới luôn xuất hiện một cách bất chợt, sớm vụt tắt vào những lúc ta không ngờ tới nhất: là khoảng thời gian ta đang nhâm nhi cốc cà phê đen đá bên vỉa hè vào một buổi sáng chủ nhật, hay là khoảnh khắc ta nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ngồi phía đối diện, cũng có thể là trong nhà vệ sinh, khi ta đang trong công cuộc " đấu tranh trường kì",... Những khoảnh khắc đời thường nhất cũng có thể tạo ra những điều phi thường, vậy nên hãy luôn chuẩn bị sẵn một quyển ghi chú để không bỏ lỡ nhưng ngôi sao băng đó nhé.
Đừng nghĩ... bắt tay vào làm luôn
Liệu ta có nên đọc 1,2 bài mẫu trước, liệu ta nên tham khảo ý kiến của anh A chị B, .... Không, những suy nghĩ đó chỉ là những lời biện hộ để ta không phải làm điều mà ta chưa từng làm bởi não chúng ta vốn rất lười. Nó sẽ làm mọi cách để trốn tránh những điều mà bản thân chưa quen hoặc chưa có kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao ta luôn vô thức đi đúng 1 con đường đến trường hàng ngày hay luôn ưu tiên những quán cắt tóc đầu tiên mà ta thấy ưng ý. Bỏ ngoài tai những suy nghĩ đó và cầm cây bút lên. Sau 1, 2 dòng đầu tiên, những ý tưởng, con chữ sẽ tự động trào ra. Điều cần làm khi đó chỉ đơn giản là thả lỏng bản thân và để cảm xúc được tự do thăng hoa.
Lời kết
Bài viết đầu tiên của kẻ chưa từng viết, bàn về “việc viết”. Mặc dù nghe không thuyết phục nhưng mình mong rằng thông điệp này sẽ tới được với những ai vẫn đang còn ngần ngại, vẫn “sợ bị đánh giá, sợ những lời chỉ trích, chê bai” ngoài kia. Hãy viết vì bản thân mình, viết để hiểu mình, viết lên những điều mà mình không dám nói. Bởi suy cho cùng, viết cũng chính là cách để mình nói chuyện với cái nội tâm của bản thân mà nhỉ ?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này