Trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành
Cảm giác thức dậy trong cái lều trại nóng nực, nhìn ra ngoài trời cam cam, chui ra khoảng không trong lành, gió mát, nhìn xung quanh rồi ngơ ngơ. 

Một ngày thứ 7, cả tụi bạn gồm 10 đứa, đi cắm trại Hồ Cốc.

Một vài review nho nhỏ nhé:
Chí phí: 300k/ người, nộp cho 1 thủ quỹ và phè phỡn
Tiền: thuê lều, mua thịt ướp, hải sản, đồ lặt vặt (vỉ nướng, cồn, khăn giấy,...)
Đường đi từ TP HCM: theo google map là ok. Trước khi quẹo vào một Hồ Cốc có một cái chợ, gọi là chợ Bưng Riềng, tụi mình mua hải sản ở đó đó. Sau đó quẹo vào khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, một cảm giác rất Yomost khi đi đường băng rừng vào ban đêm.
Xuống tới nơi là 7h tối, dựng lều, nướng đồ ăn và quẩy thôi ^^!
___________________________________________________________________________

Bắt còng mắt lồi và xem sao biển lật
Tối khuya lơ khuya lắc, tự nhiên tụi bạn đi đâu hết trơn, còn lại mỗi hai đứa, thế là xách mông đi dạo biển. 
Hành trình khám phá động vật biển về đêm bắt đầu.
Tầm đó là đầu tháng 7, nếu mình nhớ không nhầm thì nghỉ hè là mùa mấy bé còng lên bờ đào hang. Hồi hè năm nào đó của cấp ba, cũng có một lần chạy biển bắt còng như này, không phải bắt rồi thả như hôm đó mà bắt rồi về nấu cháo, chuẩn ngon ngọt bổ rẻ nhé.
Đêm đó, sao dưới biển nhiều hơn sao trên trời, nhỏ nhỏ và không nhiều màu sắc giống như mấy chương trình Khám phá đại dương, nhưng rất nhiều, rất nhiều. Ông bạn đi cùng khá hiếu động trong việc khám phá sao biển.

Bình minh sáng, mặt trời không mọc ở view biển mà mọc ở view hồ. 5:05 am 

Tối 2h ngủ vẫn không quên dặn đồng hồ 5h reo để còn được ngắm bình minh. Dậy sớm, đi loanh quanh, nhìn trời nhìn đất, cảnh đẹp sẽ đánh thức cơn buồn ngủ còn làm bạn mơ màng kia. 
À, bên trong có nhà vệ sinh cho mọi người có thể tất tần tật tận hưởng cảm giác sảng khoái nhất.

5:36 am




Bao lâu rồi chưa được nhìn mặt trời mọc? 






Chân dung người nắm giữ túi tiền của chúng tôi

Đi loanh quanh từng bước chân chầm chậm, ăn hộp đậu phộng, mà lòng phơi phới vì còn dư tận 1 triệu để quẩy.

Cái lều kia là của người ta, tụi mình cũng có cái như vậy, nó nằm sau cây dương kia.



Buổi sáng có vài con bò chạy long nhong, chứ tối là nguyên một đàn nhé, hết hồn luôn =.=
Yêu team
From Vân Cú
____________________________________________________________________________
Nếu các bạn muốn rời Sài Gòn sau một tuần làm việc hết công suất thì nơi này là một địa chỉ thích hợp đó. Nhớ lựa thời gian trời nắng trong xanh mây gió để khỏi phải buồn rầu vì một buổi sáng âm u.