Sky: Children of light là một tựa game nhập vai phiêu lưu thế giới mở cùng một chút giải đố của nhà phát hành thatgamecompany, cùng với tựa game Journey thì thatgamecompany đã trở thành nhà phát triển ra những tự game đẹp và có chiều sâu về mặt tâm hồn.
Ra mắt trên IOS vào 7/4/2019 thì game đã làm "khuynh đảo" giới game thủ IOS và vào đúng 1 năm sau thì game thủ Android đã có thể trải nghiệm tựa game siêu phẩm này.
Intro của game được bắt đầu khá là huyền bí với dòng chữ "With the stars united, our light was infinite..." và sau đó là 1 đoạn cutscrene ngắn cho chúng ta thấy được 1 phần câu truyện của Sky: Children of light kể về những ngôi sao đã rơi xuống khỏi chòm của mình và cùng nhau xây dựng nên một vương quốc trên mây. Qua đó người chơi sẽ vào vai những đứa trẻ đi thắp sáng những ngôi sao đang lụi tàn này để giúp chúng có thể quay trở lại chòm của mình.
Cũng như Journey, đó chỉ là 1 phần cốt truyện trong game và Sky: Children of light cũng mang đến cho người chơi một cuộc hành trình đầy cảm xúc. Trong cuộc hành trình của mình người chơi sẽ mở khóa được những cutscrene hé lộ cốt truyện game. Tuy nhiên những cutscrene rất ít lời thoại nên cuộc hành trình trong Sky: Children of light sẽ chỉ có thể giải thích được qua cảm nhận cùng trải nghiệm của mỗi người.
Đồ họa: Khi bước và thế giới của Sky: Children of light, người chơi sẽ vô cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp của game, từ sự mênh mông của sa mạc trong map Isle of Dawn hay đồng cỏ xanh bất tận cùng bầu trời rộng lớn trong map Daylight Prairie sẽ khiến người chơi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nhân vật của bạn chỉ là một đứa trẻ với chiếc áo choàng bay giữa các vùng đấy với nhau. Đồng thời game cũng có rất nhiều cảnh đẹp nên dù bạn đứng ở chỗ nào chụp ảnh thì nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật đầy tuyệt hảo.

Đây chỉ là minh họa thôi còn vào game nó sẽ còn đẹp hơn đấy.
Không chỉ vậy thatgamecompany cũng đã làm rất tốt mảng âm thanh cho game khi vừa bước vào game bạn đã có thể cảm nhận được những âm thanh cao vút bởi giọng hát trong trẻo nhưng đầy huyền bí, điều này làm người chơi liên tưởng tới những giọng hát của các nàng tiên hay xuất hiện trong mỗi câu truyện cổ tích ngân nga nhưng cũng đầy bí ẩn và mê hoặc. Đồng thời game cũng có nhạc nền cực kỳ phù hợp với mỗi cảnh game: có lúc buồn, có lúc yên bình nhưng có lúc lại cực kỳ căng thẳng,... Những âm thanh khác như tiếng vỗ cách, tiếng gió thổi hay tiếng kể chuyện mỗi khi có cutscrene. Tuy nhiên đặc biệt phải kể đến âm thanh của tiếng bước chân trong gaem khi nó biến đổi theo từng thôi trường mà bạn đi (đồng cỏ, bãi cát hay vũng nước) rất chân thực phải không?
Là một tựa game thế giới mở và chú trọng nhiều nên gameplay của Sky: Children of light rất đơn giản và dễ làm quen, nhưng nó không hề mang lại cho người chơi sự buồn chán vì không hấp dẫn.
Trong game có 3 công việc gần như sẽ xuyên suốt game đó là đi tìm các Spirit (những linh hồn màu xanh), Star (Wighed light) và nến (1 loại đơn vị tiền tệ trong game). Ngoài ra thì game cũng có các công việc khác như gặp đại tinh linh trong các điện thờ để mở khóa cutscrene cốt truyện hay né tránh các con Krillchan D’ Dragon (phản diện chính của game) hoặc cùng với người chơi khác nắm tay nhau để cùng phiêu lưu.

Krillchan D’ Dragon trông khá giống con bề bề nhỉ
Trong game nến là đơn vị tiền tệ và được chia làm 4 loại: nến vàng, nến đỏ, nến thường và tim. Nến thường thì rất phổ biếc trong các map, nến vàng là nến sự kiện nên chỉ có vài cái mỗi ngày, nến đỏ thì tìm ở map Eye of Eden, tim thì chỉ cần tặng 3 nến thường cho Spirit hay người chơi khác. Tiền tệ sẽ được sử dụng để mua các vật phẩm như: quần, tóc hay các nhạc cụ,...
Trong game ánh sáng là thứ quan trọng nhất, nó giống như hy vọng nên rất dễ tắt nhưng bạn cũng có thể phục hồi ánh sáng của mình bằng cách lại gần các ngọn nến ven đường hay bạn hoặc người chơi khác có thể thắp sáng cho nhau khi bị tắt.
Tuy Sky: Children of light có rất nhiều điểm cộng về mọi mặt nhưng game vẫn có một số điểm trừ. Có lẽ vì vừa ra mắt trên Android nên game chưa thể thích ứng hoàn toàn được. Để chơi được trên Android thì bạn chỉ cần có Android 9+, RAM 2GB, chip Snapdragon 400. Tuy nhiên có khá nhiều máy đạt yêu cầu nhưng vẫn bị ghi là "không tương thích" hay có chơi được thì đồ họa cũng không được như IOS.
Đây là một cảnh mà mình chụp khi chơi trên Android
Tóm lại thì theo mình Sky: Children of light là tựa game mà bạn nên thử chơi qua ít nhất một lần. Dù là một game online nhưng game thủ của Sky rất hiền hào, không "quạo" nên game sẽ mang cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ. Hay nếu bạn là một người thích cô đơn hơn là kết bạn thì game này đúng là dành cho bạn hoặc bạn chỉ thích ngắm cảnh thì game cũng dành cho bạn nốt. Mặc dù có cốt truyện nhưng bạn không nhất thiết phải đi theo cốt truyện mà bạn có thể thảo thích làm điều mình thích trong thế giới của Sky. Nếu bạn hỏi mình rằng game này có đáng chơi không? Thì mình xin trả lời thế này "Không chơi là phí đấy!".