Đọc một cách nghiền ngẫm để thẩm thấu được giá trị của sách.
Theo Người Ẩn Danh
Và đây sẽ là series viết cảm nhận sách của mình.
Hôm nay mình sẽ tóm tắt và nhận xét về cuốn sách Những lá thư không gửi để mọi người lưu ý và tìm đọc nha. Mọi người nhìn bìa của em nó này, khá đẹp đấy chứ. Mình thì thích vì nó không quá sặc sỡ.
Đẹp hông?
Đẹp hông?
Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu về tác giả cuốn sách này. Bà tên là Susie Morgenstern, sinh năm 1945 tại bang New Jersey của Mỹ. Bà gặp một nhà toán học người Pháp và chuyển ra sinh sống ở Nice (Pháp). Susie Morgenstern đã giảng dạy tiếng Anh ở trường Sophie - Antipolis tới tận năm 2005. Khoảng thời gian sau đó, bà đã viết hơn 60 tác phẩm! Các cuốn sách do bà viết ra được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ra khắp châu Âu, châu Á, châu Mĩ và Trung Đông.
Sau khi hiểu hơn về tác giả của cuốn sách thì bây giờ mình sẽ kể sơ qua thành tích của em nó nha: 28 giải thưởng lớn nhỏ cùng một giải thưởng lớn do thành phố Nice trao tặng.
Lướt qua các phần ở trên thì bây giờ chúng ta cùng đến với phần quan trọng nhất.
Cầm cuốn sách trên tay thì mình nhận xét là hơi mỏng so với các cuốn sách mình đọc trước đây (158 trang là nội dung truyện), và vì chất lượng giấy tốt nên đảm bảo dù dính nước cũng không nát bét như một số loại giấy chất lượng kém. Mình không biết các bản khác thế nào nhưng bản mình có thì lại không có mục lục. Cuốn sách gồm 16 chương, mỗi chương kéo dài khoảng 10 trang. Những lá thư không gửi xoay quanh câu chuyện về cậu bé Ernest 10 tuổi, đẹp trai ngoan ngoãn. Từ ngày mẹ mất sau khi sinh cậu, bố lại bỏ nhà đi, Ernest ở cùng bà và quản gia kiêm giúp việc Germaine vô cùng khó tính về việc lựa chọn thức ăn. Cuộc sống của cậu trôi qua tẻ nhạt. Căn nhà lúc nào cũng mang một vẻ u sầu. Nhưng tất cả đã thay đổi sau sự xuất hiện của cô bé Victoire có gia đình "khủng" với cả thảy là 16 thành viên (13 trai, 1 gái)! Cô tính cách thân thiện, mạnh mẽ và nhiệt tình. Victoire như một ánh sáng rọi vào trái tim Ernest những niềm vui. Trong khi đó, các bạn nữ trong lớp lại ghen tị và ghét bỏ Victoire bởi Ernest là "hot boy" được theo đuổi. Dù vậy nhưng cô bé vẫn bình tĩnh viết thư từng bạn một và nói rằng cô yêu Ernest và rằng họ sẽ làm đám cưới sau 13 năm, 8 tháng, 3 ngày nữa. Ở gần cuối sách, Ernest nhận được địa chỉ nhà của bố mình và đã viết thư gửi cho bố. Ông đã gửi lại cho cậu tất cả những lá thư viết cho cậu mà ông chưa gửi. Sau đó ông đưa cho Ernest 3 chiếc vé máy bay để tới gặp ông (bà Ernest, cậu và Victoire). Cuốn sách đến đây là kết thúc.
Đây là lần đầu tiên mình viết cảm nhận sách nên nếu không hay hoặc sai chỗ nào thì mọi người thông cảm nhé!!!