Tập thứ 3 trong loạt tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon, và đúng như tên của nó, 1 kế hoạch hoàn hảo. 
Truyện đưa ta đến với sự đối đầu của Oliver Russell, từ 1 luật sư có tiếng, rồi tranh cử chức Thống đốc bang Kentucky và cuối cùng là quyền lực tối cao nhất của nước Mỹ, Nhà Trắng, hay cụ thể hơn là Tổng thống.
 Leslie Stewart, cô gái xinh đẹp, thông minh, tài năng và là hôn phu của Oliver Russell song đã bị phản bội bởi chính anh ta. Từ đó, nàng sống với 1 mục đích duy nhất, phải hạ bệ Oliver Russell, đưa hắn từ đỉnh cao của danh vọng rơi xuống tầng thấp nhất của xã hội bằng mọi giá.
 Với mạch truyện cuốn hút với lối kể chuyện theo ngôi thứ ba đầy hấp dẫn, người đọc có thể thấy được toàn cảnh của cuộc chạy đua đến với Nhà Trắng của Oliver Russell và cuộc chiến cuối cùng của Leslie Stewart nhằm hạ bệ Oliver. Truyện đưa ta từ những nhân vật này đến các nhân vật khác dù cho là nhân vật phụ. Những nhân vật phụ tưởng chừng như chỉ để tô đậm thêm cho nội dung của truyện hóa ra lại đóng những vai trò hết sức quan trọng và được xây dựng 1 cách hợp lý. Quá khứ của từng nhân vật được kể 1 cách chi tiết, từng tình tiết dù là nhỏ nhất trong truyện đều đóng góp và xây dựng nên 1 cái kết không thể ngờ đến. Nhưng điểm sáng thật sự của Kế hoạch hoàn hảo lại nằm ở phần cuối của truyện, 1 plot twist to lớn và bất ngờ mà người đọc không thể đoán trước.
 Nhưng có 1 điều mà có lẽ mình thấy hơi không thích là càng về cuối, cuộc chiến giữa Oliver và Leslie bị phai mờ dần và không được khai thác đến cùng mà tập trung khá nhiều vào trinh thám, phá giải 1 vụ án lớn liên quan đến 1 trong các viên chức cấp cao ở Nhà Trắng.
Dù sao thì mình nghĩ rằng đây là tiểu thuyết trinh thám khá là đáng để đọc nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác hấp dẫn không thể dừng lại và phải đọc từng chữ cho đến trang cuối cùng.