Chào mọi người và đặc biệt là các fan bóng đá ,tôi là Zablogg. Khoảng 6h30 ngày 17 tháng 3 năm 2023, tức ngày hôm qua thôi. UEFA đã tổ chức bốc thăm tứ kết UEFA Champions League. Đây là kết quả thật sự gây bất ngờ với tôi, thậm chí trước đó là vòng loại trực tiếp 1/16 vì các ông lớn đụng độ với nhau quá sớm: đầu tiên là Paris Saint-Germain với Bayern Munich và Real Madrid với Liverpool. Phần thắng thì ai cũng đã rõ. Nhưng Hôm nay tôi muốn chia sẻ vài cảm xúc và suy nghĩ của mình về Chelsea-Real Madrid dưới cương vị là True Blues.
Đến với vòng tứ kết Champions League, như hình bên dưới, cặp trận đầu tiên sẽ cuộc đối đầu duyên nợ trong 3 năm gần đây, đó là Real Madrid với Chelsea. Chắc có lẽ, tính từ năm 2021 đến 2023, Chelsea hay Real đều phải vượt qua nhau để đến chức vô địch. Để tôi nhắc các bạn nhớ về năm 2022 định mệnh giữa hai đội.
Chelsea, họ có một năm 2022 tuyệt vời khi vào đến 4 trận chung kết và có hai danh hiệu Siêu cúp Châu Âu và FiFA Club World Cup sau khi dành chức vô địch UEFA Champions League năm 2021 đầy bất ngờ. Họ chào đón Romelu Lukaku trở về mái nhà xưa. Đầu mùa, họ có cặp cánh với phong độ cực cao là Reece James-Ben Chilwell và cả tập thể. Rồi sau đó là một thảm kịch khi cả hai mũi nhọn lên bóng đều bị chấn thương dẫn đến Thomas Tuchel sử dụng 2 lão tướng là Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso trám vào hai vị trí quan trọng này. Hơn nữa, vì vấn đề chính trị, Chủ tịch Roman Abramovich phải rao bán câu lạc bộ mà ông yêu thương. Nhưng họ vẫn trụ vững trong top 4 vào cuối mùa. Cũng tạm gọi là mùa giải tốt của họ sau giông bão.
Riêng với Real Madrid, năm 2022 là năm cực kỳ thành công với cú ăn ba mãn nhãn. Đầu mùa, họ tất bật tìm huấn luyện viên để thay thế chiếc ghế của Zinedine Zidane để lại. người được chọn là Carlo Ancelotti-chiến lược gia của thế hệ cũ, cũng như không được đánh giá cao khi trong tay ông chỉ còn Karim Benzema là đầu tàu, Gareth Bale hay Eden Hazard đã qua thời kỳ đỉnh cao . Bộ ba MCK đã đến ngưỡng hoặc đã qua tuổi 30, thậm chí họ còn bị N'golo Kante của Chelsea bỏ túi trong trận bán kết năm trước. Rodrygo hay Vinicius Junior còn quá trẻ, điểm tựa hàng phòng ngự lừng danh như Sergio Ramos và Raphaël Varane lại chia tay CLB hoàng gia Tây Ban Nha cùng một lúc.
tất cả fan Real đều hy vọng Carlo Ancelotti có thể giúp họ có danh hiệu rồi từ từ kiếm một HLV mang triết lý hiện đại hơn đến Santiago Bernambeu. Nhưng tất cả đều để chiến lược gia người Ý cho việt vị một cách hoàn hảo. Họ lần lượt vượt qua vòng cực kỳ thuyết phục trước khi hạ gục một Paris Saint-Germain ở tứ kết bằng sự trừng phạt những sai lầm, non nớt của gã nhà giàu nước Pháp . Đến tứ kết, Real Madrid đã thể hiện thế nào là bản lĩnh của nhà vô địch, không hổ danh là kẻ hủy diệt các đại diện nước Anh. Thomas Tuchel và Chelsea xuất sắc đấy nhưng cái chân trái của Luka Modric quá nghệ sĩ đã đánh gục ý chí của Sư tự thành Luân Đôn trước khi Karim Benzema tiễn The Blues về nước. Sau đó đến Manchester City và Liverpool và họ lên ngôi một cách xứng đáng.
Sau trận đấu, chúng ta đều có thể cảm phục cho Real Madrid và buồn cho Chelsea. Buồn vì chỉ có họ trong suốt mùa giải UEFA Champions League có thể thắng Los Blancos. Buồn như ta có cảm giác người mình yêu gieo hy vọng rồi sau đó lại dập tắt suy nghĩ đó của mình vậy. Buồn vì sự ôm đầu đến thẫn thờ của Antonio Rudiger. Buồn vì trong một ngày Timo Werner tỏa sáng sau những ngày bị fan Chelsea trêu là "gỗ" nhưng kết quả lại trái ngược. Một đêm không ngủ của các cổ động viên hai đội.
hình ảnh khiến fan nghẹn ngào.
hình ảnh khiến fan nghẹn ngào.
Giờ đây, khi kết quả bốc thăm đã ấn định, họ sẽ gặp nhau ở tứ kết. Chelsea giờ đây cũng không còn như 2 năm trước với sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện và cầu thủ. HLV Graham Potter sau khi trải qua giông bão với chuỗi kết quả không như ý muốn thì ông cũng đã giúp Chelsea có những trận đấu với kết quả tốt hơn, không khí phòng thay đồ cũng rất vui vẻ. Trong tay ông hiện đại cũng đã có đầy đủ những quân bài tốt nhất để tiếp đón Real Madrid ngoại trừ Badiashile không được đăng ký vì chỉ được đăng ký thêm 3 ngoại binh với Mykhaylo Mudryk, Enzo Fernandez và Joao Felix.
Real Madrid hiện tại không khác gì năm họ lên đỉnh Châu Âu. Họ chia tay Casemiro rồi thay thế bới Aurelien Tchouameni trẻ hơn. Karim Benzema và Vinicius Junior dù không xuất sắc như mùa vừa rồi nhưng vẫn là cặp đôi nguy hiểm nhất đối với mọi hàng thủ. Đặc biệt, đầy là cuộc tái ngộ của Antonio Rudiger, Eden Hazard và Thibaut Courtois với Chelsea. Chắc hẳn họ là những người mong chờ đến trận đấu này nhất.
Antonio Rudiger, anh đã dành trọn sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết của mình trong màu áo xanh. Riêng với Hazard, anh ra đi trong vinh quang, anh đã cống hiến hết thanh xuân và đỉnh cao của mình tại Stamford Bridge. Fan Chelsea cũng rất mừng khi đứa con lưu lạc của mình đã có được chiếc cúp tay voi dù anh không nổi bật nhất nhưng đó là thứ mà anh cần nhất. Thibaut Courtois là thủ thành xuất sắc nhưng cách anh ra đi không giống 2 người kia nhưng đó là quyết định của anh. Fan Chelsea cũng tự hào khi bao năm họ cũng đều có cho mình một thủ thành đáng tin cậy.
Có lẽ khi bốc trúng đương kim vô địch, đối với tôi, cảm giác Chelsea "rất đen". Có hai luồng cảm xúc trái ngược như sau:
Một là "đem Real tới đây như câu : đụng là chạm đến là đón, bá dô đây mà N*c" vì Chelsea đá sân nhà ở trận lượt về và chỉ cần có một tỉ số tốt ở Bernambeu thì mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng trước đó Liverpool cũng có thảm kịch ở Anfield, Chelsea của mình thì sao? =))))).
Hai là "thôi xong, kiểu đang dần dần tốt lên mà gặp ông này chắc sau đó "choke" luôn quá, đá mù con mắt chết". nhưng mà" ủa mùa này mình coi như bỏ rồi mà đá kiểu gì thì Graham Potter cũng tại vị hết mùa đến mùa sau nữa, đá hết sức là được không kỳ vọng nhiều".
Nhưng dù sao đi nữa, đây là liều thuốc thử nghiệm cực nặng đối với Graham Potter và các học trò. Kepa Arrizabalaga có lẽ là một tấm gương cho động lực của các thủ môn. Anh chờ đợi và kiên trì luyện tập, chuyên nghiệp với thái độ tốt của mình. khi Edouard Mendy dính chấn thương, dường như thời tỏa sáng của anh đã tới, giờ anh đã hái được quả ngọt bằng sự tin tưởng từ Graham Potter. Riêng hàng thủ, Thiago Silva là người hiểu rõ sự nguy hiểm của Karim Benzema nhất. Wesley Fofana chắc hẳn sẽ chuẩn bị tâm lý "cứng" khi phải đối đầu với chân rê thuộc đẳng cấp Châu Âu là Vinicius JR, chỉ cần một chút tinh quái và trưởng thành nữa có lẽ các True Blues sẽ sớm chứng kiến Antonio Rudiger 2.0. Cánh phải là Reece James dù có chấn thương lặt vặt nhưng đẳng cấp của anh sẽ giúp hạn chế con quái vật người Brazil giùm cho chàng trẻ người Pháp. Ben Chilwell và Cucurella dường như đã có tiếng nói với nhau, giải tỏa sự mâu thuẫn các cổ động viên Chelsea đầu mùa là ai hơn ai hay ai xứng đáng đá chính. Cucurella sẵn sàng bọc lót cho Ben Chilwell leo biên, công bằng chưa!!.
Cũng có những tin hiệu tốt lẻ loi là mỗi lần Thầy nào cần là N'golo Kante sẽ có mặt giúp thầy. Nhưng cũng không đảm bảo Kankute có thể trở lại phong độ như xưa hay không nhưng sự có mặt của anh sẽ giúp Enzo giảm tải áp lực phòng ngự từ xa. Enzo Fernandez với những trận đấu có những đường chuyền làm chúng ta liên tưởng đến Cesc Fabregas, sẽ gặp 2 "người thầy" Toni Kroos và Luka Modric, với bản lĩnh của trận chung kết World Cup, có lẽ anh cũng sẽ không ngại với 2 đàn anh bên phía chuyến tuyến đâu. Mateo Kovacic cũng sẽ đối đầu với câu lạc bộ cũ, biết đâu trận lượt đi hay lượt về, anh sẽ mang băng thủ quân cho The Blues rồi sao?. Cảm giác cũng rất "F*king Awesome".
Kai Havertz, Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, César Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek là những nhân chứng ngoài Thiago Silva chắc cũng đã nóng lòng chờ ngày phục thù. Các tân binh như Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Denis Zakaria, Carney Chukwuemeka hay thậm chí Connor Gallagher, Raheem Sterling, Aubameyang cũng đã sẵn sàng vào sân.
Để kết bài, tôi muốn chia sẻ vài yếu tố "tâm linh" cho anh em lạc quan trước trận đấu sinh tử vào ngày 13/4/2023 hoặc cũng có thể đã biết đâu đó trên Group/Fanpage về Chelsea:
1/ Lúc vô địch UEFA Champions League mùa 2020/21, Thầy Tú cũng đã xoay qua sơ đồ 3 trung vệ.
2/ Lúc vô địch UEFA Champions League mùa 2020/21, Chelsea đã mua Ben Chilwell từ Leicester City. Năm nay là Wesley Fofana.
3/ Lúc vô địch UEFA Champions League mùa 2011/12, Messi đã ghi 5 bàn dưới thời Pep Guardiola, năm nay là Erling Halaand làm lại điều tương tự.
4/ Chelsea có hàng Croatia.
5/ Real Madrid gặp Chelsea chưa bao giờ là dễ ăn cả. Thành tích đối đầu cũng ủng hộ thầy trò Potter.
6/ Lúc lên đỉnh Châu Âu, Chelsea đều trải qua kết quả bết bát ở EPL.
7/ cái này kinh dị nè, nhặt được trong group Nông trại:
Mùa 20/21: Real Madrid đánh bại Liverpool -> bốc thăm gặp Chelsea, đá lượt đi ở sân nhà RM, lượt về ở Stamford Bridge.=> Chelsea đã nhẹ nhàng trả thù cho “người anh em 1 chín - 1 mười”.Mùa năm nay Real cũng vừa vã Liverpool.Bốc thăm đá lượt đi ở sân nhà RM, lượt về ở Stamford Bridge. trích nguyên caption của Nguyễn Nguyễn.
OK, thế là đủ cho bài viết hôm nay Nếu thắng thì cũng gặp chung nhánh tử thần với hai ông kẹ Bayern Munich và Manchester City thôi, dù mùa giải có thế nào thì cũng phải đá cho hay. Cố lên các chàng trai áo xanh. <3 <3.
#fromTrueBlueswithlove.. Peace.