Chắc hẳn mổi ai khi xem xong phim đều ấn tượng đến màng hình ảnh đẹp tới choáng ngợp của phim và có phần siêu thật. Đều để ý đến những chi tiết mà mình tạm gọi là " thần thánh hóa" trong phim. Nhưng ở đây mình sẽ nêu lên cảm nhận của mình dưới góc nhìn của một cuộc sống đời thường.
Như đã biết Morishima Hodaka là một học sinh vẫn chưa tốt nghiệp, thậm chí còn chưa có thể căn cước công nhân. Vì một lý do nào đó mà cậu đã quyết tâm tới tokyo " một trong những thành phố xa hoa nhất của Nhật Bản". Mà các bạn ơi, thật sự thì để có thể mưu sinh ở một thành phố xa hoa như thế đối với một người trưởng thành bình thường đã cực kỳ khó khăn rồi. Ở đây ta có thể thấy Hodaka gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc. Bởi vì, chẳng ai là muốn bỏ tiền ra thuê một đứa con nít cả.
Hoàn cảnh đó của được áp đặt lên Hina " nữ chính của phim". Cả hai dường như đã chạm ở đáy của xã hội, thậm chí suýt nữa Hina đã dấn thân vào con đường mại dâm chỉ để mưu sinh. Như may mắn thay Hodaka đã kịp thời cứu giúp khỏi lời dụ dỗ của những gả " sugar daddy". Tôi tin rằng, trong cuộc sống thực tế chẳng ai có được "may mắn" đó cả.
Câu hỏi ở đây là ? Hina được Hodaka cảnh tỉnh trước khi dấn thân vào mại dâm để kiếm sống. Như sau đó thì sao ? Chẳng ai chịu bỏ tiền thuê một đứa trẻ. Hina và em trai biết phải làm gì để có thể bám trụ lại tokyo ?
Trong phim đã thể hiện được phần nào khó khăn của cuộc sống con người khi gặp thiên tai ( cụ thể ở đây là mưa kéo dài). Giống như tình hình dịch bệnh ở nước ta hiện nay. Những người ở tầng lớp trung lưu gặp khó khăn. Những người ở tận cùng của đáy xã hội lại càng khó khăn vô cùng . NHư thế mọi khó khăn của hai nhân vật chính đã được phóng đại hoàn toàn.
Cả hai gần như đã rơi vào hố sâu của xã hội, Nhưng thật may họ đã gặp được nhau, đem lại cho nhau những động lực để tiếp tục cố gắng. Hình ảnh " cô gái nắng " trong phim có thể hiểu như : Hina đã đem lại tia nắng đến cuộc đời của Hodaka khi mà cậu đang dần chìm xuống vực thẩm của tâm hồn