Come Out là một điều rất đáng sợ của các bạn trẻ LGBT. Vậy nên nếu bạn hoàn toàn okie với việc con mình là người của cộng đồng này, nhưng lại ngờ vực mãi chưa thấy con đánh tiếng. Đây là một số pha dàn cảnh xuất sắc mà mình gợi ý (in an informal tone):
Chủ biên: Inbox đi cho contact =))

Cách 1: Mẹ còn thoáng hơn gió thổi trong sân trước nhà nữa con ơi.

Thông điệp gửi đi: 
Mẹ của con, sẽ luôn chấp nhận con.
Dàn cảnh: 
Mở sẵn TV, tìm chương trình nào về LGBT trên Internet như Queer Eye trên Netflix chả hạn. Chờ con đi qua thì mở tiếng to lên thu hút con chú ý.
Thoại:
"Lại đây coi cái này hay quá nè mấy đứa ơi"
“Ba mẹ đang coi cái gì vậy?”
“Coi mấy cái show này hay quá nè con”
“Show về cái gì cơ ạ?”
“Thì mấy người này nè, mẹ thấy người ta hay bị chửi là bê đê, mà mẹ thấy nó cũng không khác gì người bình thường, có khi còn tử tế hơn. Con của mẹ thích ai thì thích, tử tế như vầy là mẹ vui lắm rồi”

Tâm lý quá, tặng chị một điểm cộng!

Cách 2: Mẹ ở phe của con

Thông điệp gửi đi:
Mẹ có kiến thức và tư duy mở, mẹ ủng hộ LGBT
Dàn cảnh:
- Mua vài cuốn sách về LGBT để lên kệ.
- Mua vài item như bộ lịch, đồng hồ hay thứ gì đó xinh xinh trang trí trong nhà có biểu tượng LGBT
*Lưu ý nên áp dụng chiêu này vào khoảng Pride Month, tháng 6.
Thoại:
“Ủa mẹ ơi, mẹ mua mấy cái này làm gì vậy?”
“Mẹ đi xem diễu hành á con, thấy có mấy đứa đứng chửi bới ghét bỏ người ta. Mẹ thấy tức quá mà không biết tại sao. Giờ mẹ muốn tìm hiểu thêm”
“Chi vậy mẹ? Mẹ tìm hiểu làm gì?’
“Để lỡ sau này mẹ gặp mấy đứa nào mà chửi như vậy, mẹ có cái để chửi lại nó đó con. Mẹ thấy cái lũ kích động phản đối cái chuyện này là mấy đứa thiếu kiến thức. Để mẹ phổ cập cho nó. Chứ mẹ thì hoàn toàn ủng hộ

Woohoo, I'm rooting for you babe!

Cách 3: Xôi thịt

Thông điệp gửi đi:
Xôi thịt mẹ có mua, thì cũng là mua cho con ăn.
Dàn cảnh:
Bữa tối gia đình. Sau đó khi con vào ngồi ăn, lái thật “lụa” sao cho đi đến chủ đề nuôi con đẻ cái.
Thoại:
“Mình tới tuổi này rồi, có con chăm lo cũng đỡ lo lúc về già con nhỉ? Sau này con cũng nên có con đi, về già có người chăm. Nhưng mà nhỡ con vô sinh…”
“Dạ. Mà lỡ con vô sinh thì sao hả mẹ”
“Nhận con nuôi! Có vấn đề gì đâu con. Số con nó vậy thì nó vậy thôi. Chứ giờ mày không đẻ được sao mẹ ép mày đẻ”
“Rồi lỡ người yêu con vô sinh thì sao?”
“Mẹ tìm hiểu kĩ rồi con. Bồ mày mà không nối dõi tông đường được, tao cho mày đi thụ tinh ống nghiệm. Mà lỡ bồ con chịu, mẹ cho 2 đứa đi tìm người đẻ thuê luôn cũng được nữa”.
Lưu ý nhớ bồi thêm câu chốt bài:
“Nói chung con yêu ai thì cứ yêu. Chuyện con cái là thành quả, nó không phải là mục tiêu. Cái mẹ lo không phải là có con, cái mẹ lo là con có người chăm lo lúc già như mẹ thôi”

Trời ơi quào quào mọi người ơi, đứng lên vỗ tay, chị gái này quả thật quá xuất sắc.