Vài ba năm, tôi vẫn ngóng chờ, vẫn theo đuổi em dù biết điều mình làm là tai hại, là sai trái. Tôi gửi tình yêu mình vào hư vô, nó hao mòn đi mỗi ngày, cũng như làm tâm hồn tôi tàn tạ. Tôi không phải sợ mình héo úa, mỏi mệt, tôi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi em, giữ cho mình ngọn lửa để dâng cho em. Và hôm nay cũng không có gì đặc biệt, sau khi lòng ham muốn lại theo đuổi em lên mức cao nhất tôi lại rút lui. Không phải tôi quá thất vọng mà từ bỏ, tôi không sợ thua. Chỉ là tôi buông tay, không có lí do gì cả.
Được yêu em là tất cả những gì tôi có. Được quyền yêu em, không
ai cấm nhưng mà phải đủ tự tin, đủ dũng cảm. Tôi hồi xưa ngay cả yêu em tôi cũng không dám. Tôi thấy mình không xứng. Và rồi tôi bỏ lỡ quyền được yêu đó. Nay tôi quay lại, không phải yêu em bất cần đời mà sự tự tin của tôi đã được rèn luyện, tôi mạnh mẽ hơn nên tôi dám yêu em. Dám theo đuổi em, tôi không sợ nữa. Ước gì tôi đã dám như vậy để khỏi quên mất em.
Thật sự là ngớ ngẩn trong tôi khi mà quên mất em. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ là quên đi em. Hình mẫu của người mà tôi nghĩ là trong sáng, mạnh mẽ nhất trên đời. Sự xuất hiện của em đập tan đi dục vọng trong tôi. Từ khi nhớ lại ngày đầu gặp em, tôi như từ bỏ, tôi từ bỏ tất cả những người phụ nữ khác. Còn nhiều nhiều nữa nhưng nó dính dáng tới một số chuyện không thực tế nên tôi muốn gác lại. Tôi thực sự từ bỏ hết vì em đấy.
Nhưng tôi khác, đến đây có người nghĩ tôi yêu em nhiều như vậy, tôi sẽ phục tùng em vô điều kiện. Tôi khác, tôi có chuẩn mực sống của tôi, không vì ai mà thay đổi.
Không có lí do gì để tôi từ bỏ nhưng mà thử đào sâu tôi lúc đấy đi. Lúc đang đấu trang dữ dội nhất, tôi không biết chuyện gì xảy ra cơ mà tôi đã từ bỏ. Không vì gì cả, từ bỏ cũng không làm tôi mất đi điều gì, cũng không có thêm điều gì. Nếu có thì cũng chỉ là mất đi. Tôi mất đi một người để yêu. Mọi người nghĩ được người khác yêu mới là hạnh phúc hay sao. Yêu một người cũng khiến họ hạnh phúc, ví dụ nghĩ về em đã khiến tôi hạnh phúc. Kể ra công bằng thì yêu một người rất khó. Tôi từ bé đến lớn chả yêu ai thật lòng, cho đến khi nhớ về em. Tôi không biết có những tiêu chuẩn gì để có thể biết yêu nhưng mà tôi nghĩ nó rất khó. Vậy nên hãy trân trọng những người mà mình nảy sinh tình cảm.
Hết rồi, tôi chỉ muốn nói thế thôi. Tôi nghĩ gì viết này, không có chiến lược viết bài. Ai thấy hay xin một upvote ủng hộ ạ. Tôi đem tình yêu mình đi bán lấy tiền chơi.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

