Cảm giác bất lực lại ập đến anh ạ!

Em chẳng thể làm được gì, chẳng thay đổi được điều gì để anh có thể quay trở lại. Bất lực khiến cho em cảm thấy đau đớn quá, em thấu tận cùng sự nhỏ bé đến nghiệt ngã của bản thân trước thế giới này! Trước đây, tất cả mọi thứ đều do ta quyết định, còn giờ, ta chẳng làm gì ngoài vô vọng nhìn hiện thực cứ phơi bày trước mắt. Đau đớn làm sao!

Em nhớ anh thật nhiều, em muốn ôm anh, hôn anh. Em muốn rúc đầu vào vai anh, kể chuyện cho anh nghe. Em nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, người mà em yêu thương nhất trên đời này. Em xin lỗi vì hôm nay đã khóc nhiều như thế, em biết anh muốn em mạnh mẽ lên, em biết anh không muốn thấy em như vậy. Để ngày mai nhé anh, ngày mai em sẽ khác. Hôm nay cho em được nhớ anh nhiều hơn một chút, một chút thôi. 

08/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu