Mỗi bài tổng viết của mình là một lần trả lời những câu hỏi cho các bạn. Lần này, câu hỏi được đặt ra là: "Lên Đà Lạt mà có lỡ vung tiền mấy ngày đầu, rồi đến buổi cuối cùng còn có 200k dằn túi thì phải làm sao?" Bạn có tin rằng bạn có thể no cành hông chỉ với 200k không? Cùng thử xem nhé
- Chiều đến, ghé liền hàng bánh tráng nướng quất ngay một chiếc [-25k] - Ăn xong thì ghé đường Tăng Bạt Hổ làm suất bánh ướt lòng gà [- 35k] - Chính thức dằn bụng bằng tô bánh canh ở khu Hòa Bình [-25k]
Ăn xong bánh Canh thì trời cũng vừa tối, nhỉ. Đi dạo chút cho nóng người thôi.
- Thấy hàng hột vịt lộn ư? ghé liền ghé liền =)). Ăn sương sương 1 hột thôi đặng còn ăn cái khác [-9k] - Ghé mắt sang hàng bên cạnh phát hiện mấy "chiếc" bắp nướng thơm lừng, quất ngay [-10k] - Giờ thì no bụng thiệt rồi, đã đến lúc dạo chợ Đêm và trên tay là ly Dâu lắc thôi. Cái món đơn giản mà không hiểu sao gây thương nhớ cực mạnh [-20k]
Dạo bộ mỏi chân rồi hả?
- Thôi ghé tiệm kem bơ Nari bổ sung thêm chút vitamin ngọt ngào cho tối nay đi =)) [-20k]
Chu cha, cũng khuya khuya rồi, đói lại rồi hé.
- Đầu tiên là ghé hàng súp cua quất một tô "nhá hàng" trước đã [-20k] - Rồi ăn bữa khuya nhẹ nhàng bằng suất bánh mì xíu mại thôi [-15k] - Trước khi về thì làm sao có thể quên "chốt sổ" đêm nay bằng ly nành bò kèm bánh ngọt được nhỉ. [-20k]
Tổng mới 199k, vẫn còn 1k cầm về nhé =)) Giờ mà bạn còn chưa no cành hông thì ngồi ngay ngắn cho chúng mình lạy một lạy =)))