"Quả thực không thể hiểu nổi, tại sao giữa thời thông tin công nghệ số mà người ta vẫn duy trì mãi cái cung cách tuyên truyền và phương tiện truyền thông của những năm sáu mươi thế kỉ trước? Rõ ràng là ngoài cái sự lãng phí tiền bạc để lắp đặt những phương tiện truyền thông cổ lỗ sĩ ấy ra còn thì hiệu quả tuyên truyền rất thấp."

Phải công nhận rằng ức chế thật. Tan tầm 17h30, phố thì đông, trời thì bắt đầu vào mùa trở nóng, lại đủ các thứ âm thanh hỗn tạp trên đoạn đường vốn đã quá xa.
Đành rằng còi xe hay tiếng người ta nện máy thi công công trình thì không thể ngừng được, chứ còn tiếng loa phường, tôi nghĩ bỏ quách nó luôn đi cho xong.
Thời đại nào rồi? Anh loa làng ạ, anh đã già, cũng đến hồi an nghỉ.

http://dantri.com.vn/dien-dan/tro-lai-chuyen-cai-loa-phuong-20160407223117091.htm