Cái chết có vẻ đẹp hay không ?
Gần đây thì nhà mình mới bị mất một bé mèo, đối với mình thì đây là một cú sốc khá lớn. Gần như mình muốn gục ngã ngay lúc đó. Mình...
Gần đây thì nhà mình mới bị mất một bé mèo, đối với mình thì đây là một cú sốc khá lớn. Gần như mình muốn gục ngã ngay lúc đó. Mình đã chứng kiến một cái chết cực kì đau đớn. Sự kiện đó khá là ám ảnh mình, và điều đó khiến mình nghĩ về cái chết( nói chung nha :D ).

Cái chết của Socrates
Trong bức tranh "Cái chết của Socrates" của Jacques-Louis David. Mô tả những khoảnh khắc cuối cùng của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates khi ông uống chén thuốc độc chết người. Bức tranh ghi lại bản chất của thái độ trang nghiêm và khắc kỷ của nhà triết học khi đối mặt với cái chết, cũng như phản ứng cảm xúc của những người xung quanh ông. Ở trung tâm của bức tranh, Socrates được miêu tả là một nhân vật thanh thản, ngồi thẳng trên giường và bình tĩnh chấp nhận số phận của mình. Phong thái điềm tĩnh và kiên định của ông ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt đau buồn của các học sinh và bạn bè của ông ấy, những người đứng xung quanh ông ấy trong sự hoài nghi. Có thể nói đó là một bức tranh nói về vẻ đẹp của cái chết, ông chấp nhận cái chết một cách thanh thản, như những gì mà nó lên diễn ra, không hề bi lụy.
Nhưng cũng trong bức tranh đó ta cũng thấy một gam màu tạo cho ta một cảm giác u sầu. Cái chết của ông để lại nỗi đau, sự mất mát, và để lại sự trống rỗng cho những người ở lại. Thì liệu đó có phải là vẻ đẹp của cái chết hay không ???

Câu trả lời của AI

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này