Sáng thức dậy, tôi chỉ thấy có mình tôi. Cô đơn ngủ chỉ một mình thức dậy chỉ một mình. Bắt đầu với hết ngày để làm vào đều ý nghĩa. Nói chơi thôi chả có gì ý nghĩa.
Bắt đầu ăn sáng và xem youtube, chơi Werewolf online. Cái bụng tiêu hoá được rồi. Bắt đầu rửa chén. Xong cũng chả làm gì nằm chơi tiếp rồi ngủ. chơi rồi ngủ. Đôi khi lướt đọc cái gì đọc. Lâu rồi mới thói quen lướt facebook, mình nhận ra xã hội có tiến triển một chút. Bớt những bài đăng khiến mình khó chịu.
Mình cũng suy nghĩ lắm chứ sao mình ốm xuống chút rồi nhỡ lại rồi muốn mập lên. Tệ thật chả có chuyện gì. Chỉ sợ qua Tết tập tạ không nổi.
29 hôm nay cũng như ngày bình thường thôi. Chỉ khác là dạo gần đây ăn Thịt Kho Tàu.