Khi chưa quen uống cafe, người ta chỉ thấy một vị đắng ngắt. Nhưng khi đã quen rồi thì lại cảm thấy có vị ngọt đọng lại nơi cuống họng. Anh tự hỏi liệu có đúng là cafe có vị ngọt hay do người ta đã yêu cafe đến độ tự dối mình rằng nó ngọt.
Cũng như câu hỏi: Liệu cô đơn có hạnh phúc không? Hẳn là không, nhưng khi người ta cô đơn quá lâu rồi, sẽ nhầm tưởng rằng cô đơn cũng có cái hạnh phúc như dư vị ngọt của Cafe vậy.
Cafe có vị ngọt hay vị đắng?
Cô đơn bắt được anh hay anh chế ngự được cô đơn
Có hay không có câu trả lời thì cũng vậy.
Cafe còn ngọt thì anh còn cô đơn.