Cách ứng xử khi sống chung?
Mình sắp đi học xa nhà và ở ghép chung với một chị k quen biết. Ai có kinh nghiệm chỉ mình vài chiêu ứng xử khi sống chung đi và cả...
Mình sắp đi học xa nhà và ở ghép chung với một chị k quen biết. Ai có kinh nghiệm chỉ mình vài chiêu ứng xử khi sống chung đi và cả cách giải quyết khi có mâu thuẫn nữa. Mình xin nghiêng mình thỉnh giáo ^^

Hỏi đáp vu vơ
/hoi-dap-vu-vo
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
minhhai
Kiểu như trong phòng có các nhân tố: Kim mộc thủy hỏa thổ
Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản (生 - Sinh) còn gọi là Tương sinh và (克 - Khắc) hay Tương khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng. Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Nói chung là phải tìm hiểu kỹ từng đứa nó mệnh gì rồi suy tính cách và chiều lòng từng đứa
- Báo cáo
truongky
Thớt là trai hay gái. Trai thì thớt cứ tắm xong nude đi qua đi lại cho em, cả ngủ dậy cũng thế. Tóm lại đi lại trong nhà cứ nude. Chọ ý hỏi thì bảo em ở nhà toàn thế, nơi em ở người ta cũng toàn như thế. Dần dần chị ấy sẽ cảm thấy như thế là bình thường và gần gũi, rồi cũng sẽ làm như thế.....
Sao, còn hỏi j` nữa, đến đây mà thớt vẫn ko biết mình phải làm gì nữa thì tự cắt đi nhé.
- Báo cáo
xblade
Chắc thớt là nữ nhi thôi, chứ trai thì lại đơn giản quá =)))
- Báo cáo
Augustus
đơn giản thế nào?
- Báo cáo
xblade
Đấy, làm như lời crap dạy :3 =))
- Báo cáo
Squid
Nữ cũng làm được mà! Mình đã làm thế và chưa từng mâu thuẫn với bạn cùng phòng hồi học đại học
- Báo cáo
Augustus
[Đã xóa]
thanhhuyen711
Với mình thì là sạch sẽ, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến người khác, hạ cái tôi xuống lúc cần thiết, không tọc mạch vào cuộc sống riêng tư của người khác là ok nhất :))
Mình ở với chị họ nên cũng dần cố mấy cái này, được cái mình thấy chị mình cũng dễ tính. Mình cũng thoải mái, chỉ có một số việc vớ vẩn là lúc cãi nhau, mình hay không kiềm chế được mà gào lên (chị mình cũng thế, dù rằng chẳng đứa nào để bụng). Tính xấu thứ 2 của mình là, một khi đã nằm xuống thì rất khó đứng lên =)))
Còn một số chuyện nội bộ biến thái thì không nói được =))
- Báo cáo
aka
Chữ "nhường" và "nhẫn" tặng bạn
- Báo cáo