img_0
Mọi người ơi, dừng lại một chút nè! Ngồi xuống, thở một hơi, rồi nghĩ thử xem: Máy móc mà không chỉ làm theo lệnh mà còn tự học, tự suy nghĩ, tự ra quyết định thì sao? Như mấy con robot trong Kẻ Hủy Diệt ấy! Nhưng khoan, khoan, thực tế thì chúng ta chưa tới mức bị AI săn lùng như trong phim đâu. Mà cũng đừng có mà khinh thường nó, vì bão AI đang càn quét tất cả rồi đó. Vậy bây giờ làm gì? Ngồi co ro run rẩy hay cưỡi lên sóng?
AI hiện tại vẫn còn non, còn trẻ, nhưng đừng có tưởng vậy mà xem thường nó. Nhìn thử xem, ngày xưa ngồi viết từng chữ, từng dòng, giờ mở miệng ra AI nó viết hộ luôn. Ngày trước cày nát cả đêm để research, giờ AI nó phun ra một danh sách tận răng. Nói thẳng ra, ai mà không biết dùng AI thì… thôi, xác định đi ha. Cái này không phải là cảnh báo doom doom kiểu "AI sẽ nuốt trọn công việc của bạn!", mà là một cú hích: "Dậy đi, học cách cưỡi rồng!".
Chuyện này có gì mới đâu? Nhìn lại mà xem, cách mạng công nghiệp, động cơ hơi nước, Internet – mấy cái này cũng từng khiến dân tình hoảng loạn. Nhưng khác biệt là AI không chỉ là một công cụ nữa, nó như một giống loài mới – một sinh vật số, một "cái gì đó" có khả năng suy nghĩ. Nên đừng có đánh giá nó bằng mấy tiêu chuẩn cũ, vì mọi thứ thay đổi nhanh lắm. Cái cách con người hiểu về AI chậm hơn tốc độ AI hiểu con người rất nhiều. Elon Musk đã từng nói: "Tốc độ phát triển của AI vượt quá khả năng hiểu biết của con người". Nghe thốn ha?
Nghĩ thử đi, một cỗ máy có thể nghĩ ra ý tưởng của riêng nó, không cần ai phải lập trình từng câu lệnh cụ thể. Nó không chỉ giúp con người mà còn… tự học, tự tạo ra những thứ mới. Chẳng hạn, ngày xưa máy tính chỉ biết làm những gì nó được bảo. Giờ AI có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, viết nhạc, làm phim, thiết kế, sáng tạo ra những điều con người còn chưa nghĩ tới. Rồi, tới đây bạn còn nghĩ "AI chỉ là công cụ thôi" nữa không?
Nhưng nói vậy không có nghĩa là chúng ta ngồi đó sợ hãi. Cái quan trọng là biết cách làm bạn với nó, tận dụng nó để làm việc thông minh hơn, nhanh hơn. Còn bạn thì sao? Cứ ngồi đó vỗ về bản thân bằng mấy câu kiểu "AI không thể thông minh hơn con người đâu!" hay "Máy móc chỉ làm theo lệnh thôi" hả? Mấy câu đó nghe y chang mấy ông già hồi xưa bảo "Xe hơi làm gì nhanh hơn ngựa được!". Rồi ai thấy ai giờ?
Vậy giờ làm sao để sống sót trong thời đại này?
Và nhớ một điều: AI không phải thần thánh, nó cũng không phải con quỷ. Nó chỉ là một công cụ mạnh mẽ mà con người có thể tận dụng. Hỏi nó đúng cách, nó sẽ cho bạn câu trả lời chất lượng. Hỏi ngu, nó cũng sẽ cho bạn câu trả lời ngu y chang.
Cách tốt nhất để làm chủ AI là biết cách nói chuyện với nó. Đừng có kiểu "Ơ, AI ơi, viết bài giúp tui!", mà phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng: "Viết bài về cách sử dụng AI trong công việc, theo phong cách hài hước, có ví dụ cụ thể, dài khoảng 1000 từ". Đó, thế mới là đặt câu hỏi chuẩn. AI giống như thần đèn ấy, nhưng thần đèn này rất dễ troll bạn nếu bạn không nói rõ mình muốn gì. Cẩn thận không lại thành "Biến tui thành người hấp dẫn nhất hành tinh" xong… bị biến thành cục nam châm hút sắt thì khổ.
Nói nhiều rồi, giờ tóm gọn lại đây: AI đang ở đây, ngay lúc này, và nó thay đổi thế giới với tốc độ chóng mặt. Không có chuyện "tương lai AI sẽ làm XYZ", vì hiện tại nó đã làm XYZ rồi. Vấn đề là bạn có chịu học cách dùng nó hay không. Nếu không, chúc bạn may mắn, vì trò chơi này không có chế độ nhân nhượng. Chấm hết.
Explore the advanced AI model ChatGPT, Claude & Gemini for FREE!