À vâng chào các ông, vẫn tiếp tục chuỗi câu hỏi nhảm shit, hôm nay tôi cho ra đời câu hỏi liên quan đến người giáo viên nhân dân.

Chả là năm cấp II, có một cô giáo TRÙ DẬP tôi vì tội .... KHÔNG ĐI HỌC THÊM CÔ (????), trước đấy thì cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy đó, cưng chiều tôi hết mực mỗi tội mẹ này sau khi đẻ ra cái trò học thêm thì ÁC NHƯ MỘT CON THÚ.

Trong lớp, dù cả lớp có mình tôi giơ tay cô cũng không gọi bao giờ, cuối kỳ tôi không có điểm kiểm tra miệng. Lúc đó bé nên tôi sợ mất mật, lo hơn cả mất sổ gạo. Đến ngày 20/11, bố mẹ tôi đi người giáo viên nhân dân đấy 200k (ngày ấy 200k là to nứt đố đổ vách rồi), từ đó trở về sau, người mẹ thứ 2 lại nâng tôi như nâng trứng hứng như hứng hoa các ông ạ :v Ôi cái sự đời.

Kể tôi nghe các ông đã làm gì với mấy ca khó đẻ này đê :v