Các loại học sinh trong lớp ( O u O)
The Whiner : Vào học là than, đi học là than, học bài là than, trả bài là than, kiểm tra là than The Know It All : Giơ tay...
The Whiner : Vào học là than, đi học là than, học bài là than, trả bài là than, kiểm tra là than
The Know It All : Giơ tay phát biểu mọi lúc có thể
The Timing One: Mở miệng là ủa hết tiết chưa, sắp ra chơi chưa, bao giờ về, giờ mấy giờ rồi
The Lost : Kiểu méo gì đi lạc đường khắp nơi, lớp tầng 1 cũng lên tầng 2 tầng 3 được
The Hungry Guy : Ngồi kiểu gì cũng nói về việc đói bụng và chưa ăn gì
The Water Boy : Mở miệng ra câu đầu tiên " mày có nước không / mày cho t miếng nước được k "
The Water Boy Extreme Version : Miệng xin nước không cần biết đứa kia có nghe không mà tu ực ực
The Mysterious Guy: ngày dọn lớp ngày tập trung không thấy mặt đâu nhưng khi học chính thức thì lò dò xuất hiện
The Sleep Head : Tiết nào ngủ cũng được, nằm xuống 2 phút là ngon giấc
The Joker : Thương tạo tiếng cười cho lớp và luôn được vinh danh trong sổ đầu bài
The Phone Addict : Ngồi bấm điện thoại trong lớp mọi cách, để trong hộp bút, học bàn kiểu gì cũng được
The Liar : Mở miệng ra " tao chưa làm bài \ bài này tao không biết làm " nhưng lần nào cũng đủ và từ 8 9 điểm trở lên
The Lucky Guy : Kiểm tra thì học bài nào thì đề dính bài đó dù có chia 4 đề thì đề học rồi cũng vào tay nó
The Saint : Học giỏi, làm bài/soạn bài xong là cho chép, cho mượn, cho chụp hình tốt hơn thì up lên face cho lớp chép
The Nick-Namer : Là đứa nghĩ ra biệt danh hay đặt ra cho bạn bè hay giáo viên.
The Teacher's Pet : Được giáo viên cưng như trứng, nịnh giáo viên là vô đối
The Snack Eating : Ăn vụng ở mọi góc độ, ăn vụng bún bò trong lớp còn được The Two Face : Miệng khen trước mặt, sau lưng nói xấu
The Friendly One : Chơi với hầu như mọi người, hòa đồng đáng eo
The Relationship Master : Bạn của nó rải rác khắp mọi địa bàn, khối trên khối dưới biết tuốt
The Couple : Đi với nhau 24/7 mặn nồng đắm say mà nếu chia tay nhìn mặt lườm kinh tởm
The English Entertainer : Thích joke tiếng anh, giỏi anh văn nhưng dở mấy môn khác
The Grand Master : Giỏi đều tất cả các môn, học bài cực tốt
The Buê Đuê : khỏi nói ai cũng hiểu :)) chơi thân với gái nhiều hơn trai
The Unique : Là đứa vẽ đẹp trong lớp, rất artistic thường có tóc ngắn
The One For All : 12 môn nhét một cuốn tập, nhẹ hơn thì 6 môn 1 cuốn
The Singer : Hát hay, xinh đẹp, lần nào thi văn nghệ cũng thi
The Gossiper : Bất cứ vụ gì trong trường từ ai chia tay ai đến chuyện của giáo viên nó biết hết và dĩ nhiên kể hết
The Rich Ass One : Giày hiệu, tiêu tiền không tiếc tay, hay đi du lịch nước ngoài cùng gia đình
The Ghost : Nói trắng ra là nghỉ học nhiều quá nên coi như không có trong lớp
The Late One : Đi học trễ liên tục, có đặt báo thức sớm nó cũng ngủ quên
The Frog to the Princess : Nhìn nó không gì đặc biệt, có khi còn xấu , qua vài năm thành thiên thần hồi nào không hay
The Dream Guy / Girl : Là người đạt đủ những tiêu chuẩn từ ngoại hình đến học tập được nhiều người crush
YOUR CRUSH : nó là crush của bây đấy, tìm cách tỏ tình với nó đi
The Gamer : Vào lớp nói game, ra chơi nói game, đi về nói game, về nhà chơi game
The Copy Machine : Chép bài, phao bài siêu đẳng, trong 5 phút chuyển tiết cũng chép được 2 3 trang bài tập
The Give No Shit About Schedule : nhét hết tập vở các môn vào cặp vì lười soạn cặp
The Schedule Alzheimer : Học cả năm vẫn không nhớ thời khóa biểu, toàn hỏi mai/mốt có môn gì
The Notice Board : nó nhớ hết bài tập phải làm bài nào, học bài nào, khi nào kiểm tra
The Wrong For Their Roles : Lớp trưởng, lớp phó mà phá nhất nhì lớp
The Bad Stomach ( thường xuất hiện vào buổi sáng ): Hở tí là đau bụng mắc vệ sinh, có khi vừa ăn xong tí mắc
The Chef: là đứa nấu ăn giỏi nhất lớp, ai cũng đòi nó nấu cho ăn mà lâu lâu mới có 1 lần. Nếu này mà là con trai thì giữ đi mấy chế đừng để nó chạy
Nguồn: Bitch, we're fabulous
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất