Tôi bây giờ như nào nhỉ? Nếu được gói gọn trong 1 cụm từ, thì chính là chênh vênh.
Ừ thì tuổi 24-25, cái tuổi mà không chênh vênh thì không được, nhưng trong khi các bạn cứ ngày càng tiến lên, mọi người bắt đầu ổn định cuộc sống, còn tôi vẫn giậm chân tại chỗ...
Là tôi chưa đủ cố gắng...
Hay do tôi bất tài...
Chẳng biết nữa, chỉ là trong lòng thấy buồn một chút, thấy thất vọng, thấy tự ti, thấy lo sợ cho tương lai
Tôi không biết có nên từ bỏ con đường đang lựa chọn, để chuyển sang một con đường khác mà tôi nghĩ là sẽ dễ dàng hơn không...
Nhưng có một điều may mắn, là trong lúc tôi còn đang băn khoăn với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, có người đã lắng nghe tôi và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tôi
Anh nói rằng: E đã mắc một số điều không nên làm ở thời điểm này:
- Thứ nhất, em đã so sánh cuộc sống của bản thân với người khác... Mỗi người sinh ra là để học những bài học khác nhau. Có thể với em là học cách trưởng thành, kiếm tiền, mưu sinh, với một số người lại là học cách điều chỉnh mối quan hệ trong gia đình, giữ gìn sức khỏe... Nếu em so sánh bản thân với người khác, so sánh con đường mình đang đi với con đường người khác đang đi, cái em nhận được chỉ là những suy nghĩ tiêu cực như bây giờ, em sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn nhận xem mình cần học được điều gì, cần làm gì để vượt qua hoàn cảnh này... vì em đã bị ghen tỵ che mờ con mắt. 
Nên trước tiên, hãy bớt nhìn vào cuộc sống của người khác, chỉ cần nhìn vào cuộc sống bản thân em, xem mình đã làm được gì và cần làm gì nhé!
- Thứ hai, tầm nhìn của em đang hơi bị ngắn hạn... Từ trước đến giờ, anh hiểu em luôn có những cái dấu mốc để đánh giá xem bản thân đã làm được cái gì, như học kì thi giữa kì, cuối kì, danh hiệu học sinh giỏi, thi lên cấp 2, lên cấp 3, thi vào đại học... nên xong một thời gian, em cảm thấy bản thân đã làm được rất nhiều điều và tự hào vì điều đó. Nhưng cuộc đời không như thế, cuộc đời dài lắm, trên con đường đó, không dễ dàng để có những dấu mốc giúp em có thể thấy bản thân đã làm được gì, điều đó không có nghĩa là em không đi lên, chỉ là em chưa nhìn thấy mà thôi. Em đã đặt một mục tiêu cả đời cho mình, lẽ ra phải mất 40 50 năm, vậy mà chỉ mới vài tháng, một năm chưa thực hiện được, em đã nản lòng, chỉ vì chưa nhìn thấy dấu mốc nào đó, e đã buồn phiền rồi mất tập trung nhìn sang cuộc đời của người khác, điều đó không hợp lý tí nào cả. 
Hãy sạc lại tinh thần và chấp nhận rằng mọi thứ sẽ thật khó khăn, không phải chỉ thử 7 8 lần, hãy thử 70 80 lần đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi
- Thứ ba, mọi người thường hay dựa vào hiện tại để phỏng đoán tương lai. Bây giờ mọi thứ đang ổn, nên chắc tương lai cũng sẽ ổn thôi, mọi thứ bây giờ đang không ổn, chắc tương lai cũng chẳng khác gì... Rõ ràng là tư duy vô lý nhưng mọi người lại thường tư duy như thế đấy. Các bạn em nhìn có vẻ đang rất ổn định, sự nghiệp sáng lạn, trong khi em thì không như thế, nhưng em có chắc sự ổn định đó sẽ kéo dài mãi? Hiện tại em đang chênh vênh, nhưng chẳng lẽ sẽ không thể thay đổi ư? 
Em phải hiểu rằng "Bây giờ như này, không có nghĩa sẽ mãi như này" Em còn rất nhiều thời gian để tích lũy và chạm đến thành công, vậy nên hãy thử cố gắng hết mình đi, đừng vội nản lòng và từ bỏ như vậy...
Những điều anh nói không phải mình chưa biết, nhưng nó thực sự chạm đến trái tim mình trong thời gian này. Vậy nên mình viết ra, để sau này chênh vênh có thể đọc lại, hoặc ai đó đang trong hoàn cảnh tương tự, họ cũng sẽ được nạp năng lượng và tiếp tục bước đi.
Hà Nội,
30/10/2022