Việc ca sĩ Thủy Tiên trong thời gian kỷ lục quyên góp được hàng chục tỉ đồng  cứu trợ đồng đào bão lụt cho thấy tinh thần tương thân tương ái của người Việt và sức ảnh hưởng của cá nhân được hâm mộ là như thế nào.
Những cũng có ý kiến góp ý “nhẹ”.
Tài khoản facebook Mai Thục Quyên nêu :
(Trích nguyên văn) Thủy Tiên - Louis Vuitton & 8 tỉ cho miền Trung.
Sáng nay Công Vinh hốt hoảng vì vợ bị “trời hành”, dù chồng phản đối ra Huế ngay lúc lũ chưa rút nhưng cô vợ vẫn bán hột xoàn, quyên góp từ cộng đồng được khoảng 8 tỉ rồi lén bay ra Huế, leo lên thuyền đi cứu hộ đồng bào miền Trung.
Và trên vai cô ấy là chiếc khăn LV, khoảng 15 triệu, chiếc Balô cùng thương hiệu - không dưới 50 triệu. (Tương đương số tiền quyên góp cho Quảng Trị qua Facebook của Quyên và người em hôm trước.) Lần này không thấy cô ấy đeo chiếc đồng hồ Bvlgari tiền tỉ nữa.
Bài học rút ra:
1. làm từ thiện phải đẹp, xài đồ xịn, vì đẹp & xịn mới quyên được nhiều tiền từ thiện. Kệ thiên hạ nhìn mình sao, quan trọng mình biết thu hút các nguồn lực thế nào, điều tiết tiền bạc tài sản của mình ra sao cho phù hợp với năng lượng và năng lực của mình.
2. Cuộc đời rất là phong phú. Miền Trung mưa lũ trắng trời, đau thương ngút ngàn, sinh linh kể cả con người đang thống khổ. Miền Nam đất thấm nhuần mưa rơi, cây cỏ xanh tốt, những loại hình nghệ thuật, event thương mại và giải trí vẫn nảy mầm sinh sôi. Sự may mắn của miền Nam lại đổ về miền Trung nhờ lòng trắc ẩn.
Mỗi số phận biết sống vui vẻ vô lo, sống giàu có, sống màu sắc, sống sung sướng và lương thiện đã là một điều thiện. Giữ cho mình tích cực giữa thời buổi thành trụ bại diệt của loài ngoài vốn đã khó, nên ai làm được thì mừng cho người ta.
(Hết trích dẫn)
Trong lúc ai đó đọc status của bạn Mai Thục Quyên hoặc entry này của tôi thì ca sĩ Thủy Tiên liên tục thông báo hành trình của mình .
(Trích nguyên văn từ Thủy Tiên) THÔNG BÁO ai có người thân gần đường quốc lộ 13 có thể ra nhận thực phẩm tiếp tế nhắn người thân giúp Tiên
Mai 6h40 Tiên sẽ khởi hành từ Huế đi trên quốc lộ 13 đi đến chợ An Lộ để đi tàu vô trong.
Nhưng trên đường đi mình sẽ có thể dừng thả hàng giữa đường nếu có người dân gần đường cái bị ngập 2 bên đường mà gần quốc lộ có thể đại diện chèo xuồng ra lấy ạ
Từ 6h40 các anh chị đứng bên đường giúp Tiên nhé, T sẽ ghé lại hỏi từng người nha.
Cảm ơn mọi người chúc mọi người ngủ ngon ạ.
(hết trích dẫn)
Xin mời anh chị có ý kiến.