Thấy diễn đàn ta có cái mục "Truyền Cảm Hứng" nên mình nảy sinh ý định cà khịa phát :D Văn vở kém, câu cú lủng củng, khó tính xin bỏ quá!

Truyền cảm hứng là gì nhỉ, nói thật lòng, với thế hệ trung tuổi như tôi (35) tôi nghĩ khá là thiệt thòi và cảm thấy kém cỏi khi không hiểu rõ khái niệm "truyền cảm hứng" (xin phép gõ tắt là TCH, có vẻ giống tên 1 hàng cafe :D)
Chính vì tôi không rõ TCH là gì nên cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm TCH trong đầu. 
a - Vậy cùng bới nó ra xem sao. Từ "Truyền", từ này ý chỉ là mang 1 thứ từ 1 nơi này tới 1 nơi khác (gồm cả chủ ý và không chủ ý) 
b - Tiếp theo: "Cảm hứng", từ này nói về 1 trạng thái của 1 con người, trạng thái cho thấy mức độ mong muốn làm 1 điều gì đó trong họ. Tôi dùng từ mức độ bởi vì vẫn nghe văng vẳng có người nói: không có ứng mấy, hứng ít, rất hứng...hứng lắm, hứng quá...nên nó có vẻ nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng giống như việc chúng ta bị đi ỉa chảy đó bạn :D
Từ a và b ta có thể diễn giải cụm từ TCH mang nghĩa: "một thứ A gì đó tác động vào một người B nào đó để người B làm điều C nào đó" Ta tạm gọi đây là bản chất TCH. a và b bổ trợ cho nhau và theo quan niệm xã hội thì sự tác động này là theo chiều hướng tăng lên. Còn nếu theo chiều hướng đi xuống thì sẽ có cụm từ khác tạm thời ta không bàn ở đây!
Vậy ta hãy nghĩ xem BC TCH có giống với việc chúng ta dùng roi hoặc cà rốt để thúc con lừa tiến về phía trước không? Bởi vì nếu chúng muốn tiến về phía trước thì chắc chúng ta không cần dùng roi, cà rốt, việc dùng roi và cà rốt là việc có tác động, chúng ta tác động vào 1 con lừa làm nó thay đổi trạng thái, chứ bản chất ban đầu nó không muốn tiến lên, và cuối cùng hãy nghĩ xem, việc con lừa tự tiến lên với việc ta tác động để nó tiến lên khác nhau thế nào? Đó là sâu thẳm con người chúng ta chưa thực sự muốn lắm, nếu sự muốn tồn tại tự khắc chúng ta làm, còn chúng ta chưa làm là chúng ta chưa muốn, việc tác động cho người khác làm điều họ chưa muốn nó khá đồng nghĩa với việc định hướng và thao túng, và "sự tác động bên ngoài" chưa chắc đã làm "sự thay đổi bản chất của họ" mạnh mẽ bằng sự mạnh mẽ chính nội tâm họ có, điều này dẫn đến kết quả là họ làm việc đó chưa chắc đã tử tế. Làm vì tác động bên ngoài, vì hứng thú nhất thời...làm vì lý do nào đó chứ không hẳn bản chất gốc muốn làm... :D
Tôi nghĩ ta nên đổi cụm "Truyền Cảm Hứng" thành cụm "vẽ đường cho hươu chạy" có lẽ sát nghĩa hơn :D

Cảm ơn các bạn đã đọc :D