Các bạn có bao giờ nghĩ tui sinh ra trong một gia đình đa tôn giáo chưa?? Chưa à, vậy thì để tui review một cuộc sông trong một gia đình đa tôn giáo sẽ như thế nào nha.
Tui sinh ra trong một gia đình đa tôn giáo cực kì luôn, ba tui là một tín hữu Tin lành, mẹ thì là một con chiên ngoan đạo Công Giáo, ông tui thì đạo Phật và ông cố tui thì là đạo Cao Đài ( Và tui đang theo Thiên Chúa Giáo nha). Các bạn thấy sao có rối không?? Thành thật mà nói tui nghe thôi cũng đã thấy rối rồi mà là sao sống đúng trong gia đình của tui còn khốn khổ hơn nữa. Các bạn có bao giờ phải đắn đo khi thắp hương bao giờ chưa, chưa à? Vậy thì chúc mừng các bạn không quay vào ô đau đầu rồi. Than ô! mỗi khi thắp hương là một lần đấu tranh tư tưởng cực mạnh, nếu bạn thắp hương bạn sẽ phạm luật bên Tin Lành còn nếu không thì bạn sẽ trở thành một đứa con đứa cháu bất hiếu không tôn trọng gia phong nề nếp . Giờ đây, bạn phải chọn giữa tình thần thượng tôn luật lệ trong Tin Lành hay lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và dù bạn chọn cách nào thì cũng là con đường đưa bạn tới những cuộc ăn chửa te tua. Vậy phải có cách giải quyết vấn đề chứ và vâng cách tui và nhà tui giải quyết đó chính là đốt trầm luôn cho lẹ vì cả hai bên đều không cấm trầm. Nhưng đó chỉ là một số ít có thể giải quyết được trong vô vàn những câu chuyện dỡ không dỡ cười nữa. Các cuộc cúng kiến giỡ quẩy, thì đó là cả một vấn đề nan giải với tui luôn không chỉ riêng việc thắp hương thôi mà các bạn cũng phải thực hành hàng tá nghi lễ khác như đốt vàng mã, dâng đồ ăn cho ông bà, bái lạy và ti tỉ thứ khác và thật tuyệt vời làm sao khi hầu hết nhữ nghi thức ấy thuộc hàng cấm kị trong phần lớn các tôn giáo theo Thiên Chúa Giáo nói chung. Và điều tuyệt vời hơn nữa khi ba tui lại là con trai độc nhất của ông nội và các bạn biết chuyện gì không? Và vâng sự kiện như thế nhà tui hầu như phải đăng cai tất nhất là liên quan đến ông bà tổ tiên với lí do con trai trưởng phải lo cho tổ tiên ông bà chứ. nên mỗi lần mà nhà tui tổ chức mấy sự kiện nhữ vậy thì nhà tui quyết định bỏ đi hầu hết các bước như đốt vàng( bỏ), thắp hương( thay bằng đốt trầm cho tiện ), bái lạy ( nhà tui cầu nguyện luôn) và nếu còn các thủ tục gì nữa thì nhà tui sụt để người khác làm nếu có thiếu điều gì thì nhà nhà tui quyết không chịu tránh nhiệm. Và sau khi cúng xong thì mỗi thứ xong xuôi hết rồi ư? Ôi không !!! Bạn lầm to rồi mọi thứ mới chỉ là bước đâu thôi vì giờ bạn phải đối mặt với một vấn đề to bự khác nữa đó chính là câu chuyện đồ nào thì tui ăn được nhỉ. Trong Đạo Thiên Chúa, thì có luật là không được ăn đồ cúng ( có đứa nào đọc bài này mà ăn đồ cúng thì tự tui đi xám hối đi nha) và các đĩa cúng và đĩa không cúng thì được trình bày y chang nhau gần như không khác một chút nào, mỗi lần động đũa là mỗi lần là mỗi lần câu hỏi cái này tui ăn được không ta? được hỏi lên và thầm mong rằng tui không ăn sai ( nếu sai thì thôi chứ tui có biết gì đâu mà ). Không chỉ có những vấn đề như thật hành tôn giáo mà còn rất nhiều thứ khác nhau trong tư tưởng và quan điểm giữa nhà tui và họ hàng khiến cho nhà tui bị hiểu lầm và không vui. Tuy vậy, mọi người vẫn trong họ vẫn thông cảm và không quá bắt bẻ với nhà tui vì tất cả mọi người đều hiểu rằng tôn giáo là điều mà tự mọi người được quyền tự do lựa chọn và khi đã chọn tôn giáo nào thì cũng phải cố tuân thủ và thực hành theo điều luật mà tôn giáo đó đã đưa ra là điều hiển nhiên.
P/S: Đây là những trải nghiện cá nhân của riêng tui nên có đúng có sai nên mong mọi người thông cảm và mình cũng mong đọc được những bình luận của các bạn đang trải qua cảm giác như mình.