CUỘC ĐỜI CHÚNG TA LÀ SỰ KẾT HỢP CỦA VÔ VÀN SỰ LỰA CHỌN?
Hmm!! Chắc chứ? Tôi sinh ra đã không được lựa chọn nơi mình sinh ra. Tôi sinh ra đã không được chọn sống một cuộc sống đầy đủ hơn những người khác. Vậy thì hà cớ gì bạn bảo cuộc đời tôi là những sự lựa chọn?
Ắt hẳn, đó chính là điều thắc mắc mà nhiều bạn đặt ra khi nghe tới câu nói này: "Cuộc đời chúng ta là sự kết hợp của vô vàn sự lựa chọn".
Rõ ràng, xuất phát điểm của chúng ta là khác nhau và cái kết cho mỗi cuộc đời chúng ta cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng chắc chắn, giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi cá nhân đều là những sự lựa chọn. Tất nhiên, trong thực tế, có người vốn dĩ đã có nhiều sự lựa chọn hơn những người khác nhờ vào xuất phát điểm của họ cao hơn. Hay nói một cách thẳng thừng, nếu chúng ta, khi sinh ra đã có nét đẹp bẩm sinh, hoặc sở hữu trí thông minh thượng thừa cùng với những năng khiếu về nghệ thuật như âm nhạc, hội họa hay thậm chí nếu cha mẹ chúng ta giàu có, thì không cần phải bàn cãi, cơ hội của chúng ta được mở ra nhiều hơn gấp vạn lần, lựa chọn đến với ta thì hẳn phải hơn nhiều người ngoài kia rồi.
Dẫu sao, đó cũng chỉ là điểm khởi đầu, vì để đi hết quãng đường để tới vạch đích, ta cũng cần phải đứng trước hàng ngàn sự lựa chọn phù hợp với chính mình.
"Theo các nhà khoa học, mỗi ngày não bộ con người xử lý đến 60.000 suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Và một phát hiện chú ý hơn là trong số 60.000 suy nghĩ đó có đến 95% là những suy nghĩ cũ của ngày hôm qua, ngày trước và trước nữa. Tâm tưởng con người cứ giống như một chiếc đĩa hát cứ lặp đi lặp lại một bản nhạc cũ; cũng giống như chúng ta cứ mãi đi trên một con đường quen thuộc mà chưa bao giờ nghĩ đến khám phá con đường mới" - Khi mọi điểm tựa đều mất - Marci Shimoff - Carol Kline.
Trong 60.000 suy nghĩ đó, có bao nhiêu là sự lựa chọn? Và trong số những sự lựa chọn đó, cái nào là điều cứ chạy quẩn quanh trong tâm trí của chúng ta?
Thử lấy một ví dụ đơn giản, mở mắt ra để đón ngày mới bắt đầu, bạn đã đứng trước hàng trăm lựa chọn:
"Hôm nay ăn gì ta?"
"Hôm nay mặc gì đi học đây?"
"Mình có nên mang theo cái này theo không?"
"Mình nên đi giày hay đi dép?"
"Trời có mưa không để biết mà mang áo mưa theo nè trời!!!"
.....
"Mình nên lên giảng đường ngủ hay ở nhà nằm ngủ?"
"Mình nên làm bài tập bây giờ hay để gần deadline rồi tính?"
Những câu hỏi đó tưởng chừng như dễ trả lời, nhưng thực tế, chúng tiêu tốn rất nhiều thời gian của chúng ta. Thời gian cân nhắc, thời gian suy nghĩ và cả thời gian ra quyết định. Thậm chí, có những lựa chọn còn gây ra nhiều tranh cãi nội tâm mà không thể đi đến hồi kết. Rời xa khỏi cuộc sống thường nhật là những lựa chọn có tầm ảnh hưởng tới tương lai và vận mệnh của mỗi cá nhân, thậm chí, có thể là tương lai của cả những người xung quanh chính chúng ta. Đôi khi, ta thầm trách tại sao xuất phát điểm của mình lại thua thiệt như vậy. Nhưng thay vì than vãn, hãy nhìn vào thực tế và làm điều gì đó ý nghĩa hơn cho cuộc đời này đi.
Hãy nhớ rằng, tuy không có sự lựa chọn tốt lúc ban đầu nhưng chính năng lực của chúng ta sẽ giúp tạo ra cơ hội cho những lựa chọn. Nếu chúng ta không có năng lực thì dù xuất phát điểm có tốt đến mấy thì cơ hội đến cũng sẽ trôi qua. Chúng ta cần nhận biết được tất cả những khả năng lựa chọn mà mình có và tạo ra thêm nhiều khả năng lựa chọn mới. Thế nên, hôm nay sự lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng tới tương lai của bạn sau này. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay là quyết định của sự lựa chọn những năm trước, và sự lựa chọn ngày hôm nay sẽ quyết định cuộc sống những năm tới.
Hôm nay bạn chọn mở Coursera lên để học một kiến thức mới thay vì mở Youtube lên để ngắm idol.
Hôm nay bạn chọn mở Memrise lên để bổ sung vốn từ cho ngoại ngữ của mình thay vì lướt Facebook để tăng khả năng chém gió.
Hãy nhớ, cuộc đời chúng ta chính là sự kết nối của vô vàn sự lựa chọn.
Youth For Chance mong rằng khi bạn đọc đến những dòng này thì bạn đang có một lựa chọn đúng đắn hơn bao giờ hết.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của Youth For Chance 
--------------------------------------------------
𝗬𝗢𝗨𝗧𝗛 𝗙𝗢𝗥 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘 - 𝗬𝗙𝗖