khi con người đã có mặt trên thế giới này thì phát hiện ra thế giới đã có trước mình.
câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi tôi là ai là Tôi là tạo vật của Chúa.
Chúa ở đây của tôi là Chúa Giê xu. Thật ra thì thế giới chúng ta đang sống phải được tạo ra bởi ai đó chứ. Câu chuyện loài người từ vượn tiến hoá mà thành thật phi lý. Chẳng lẽ chúng ta là con người lại bị xếp ngang hàng với loài thú.
Dù ta nói thế giới ngẫu nhiên mà có thì càng sai lầm hơn. Bạn có hiểu tầm mức tai hại khi cho rằng thế giới chỉ do ngẫu nhiên mà có. Ai cũng muốn chứng minh cuộc đời mình giá trị, có ý nghĩa. Nếu thế giới do ngẫu nhiên mà có thì cuộc đời chúng ta chỉ là ngẫu nhiên, không mục đích và không giá trị.
Tại sao chúng ta lên án chiến tranh, vì con người không thể sống thành thực với quan điểm cho rằng giá trị con người chỉ là kết quả của sự tương tác vô tri ngẫu nhiên. Chết chưa phải là kết thúc của cuộc đời con người chúng ta. Sau cái chết ta còn phải đối diện với sự phán xét.
Nhưng nhờ đâu mà tôi nói Chúa Giê xu là Người tạo ra thế giới này. Vì sự sống lại từ cõi chết của Ngài đã chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời.
Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời.
trần chí quyền.
elichen7345@gmail.com

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này