Nghe như một kiểu chơi chữ, nhưng nó chính xác tuyệt đối theo nghĩa đen. Bạn từ chối trách nhiệm phải chọn một cách giải quyết, nghĩa là bạn đang chọn cách không làm gì và cứ để mọi chuyện xảy ra như hiện tại.
Có trường hợp nào không có cách giải quyết nào cả, biến việc không chọn được cách nào trở thành lựa chọn duy nhất không? Tôi khẳng định là không có trường hợp nào như vậy cả. Bởi vì, khi bỏ qua những khuôn khổ, think out of the box đủ mức, chúng ta sẽ thấy luôn có lựa chọn hành động, chỉ là bạn chưa nghĩ ra hoặc bạn không dám nghĩ đến nó.
Một người vợ kêu ca cuộc đời cô ấy khổ sở vì chồng con và không có cách nào thoát được nỗi khổ đó. Really? Thế việc rời khỏi mối quan hệ đó, thậm chí cắt đứt liên lạc, ra khỏi cuộc đời nhau thì có là 1 option không? Có chứ hả? Một người đàn ông than thở vì cuộc sống này quá áp lực khiến anh ta nghẹt thở và không có cách nào thoát ra. Thật vậy ah? Anh ta có chân mà, anh ta luôn có thể đi tới một nơi tốt đẹp hơn, theo cả nghĩa vật lý và siêu hình, thế tục và tôn giáo. Hoặc như Gahndi nói "Be the change you want to see" - bạn luôn có thể thay đổi theo cái cách mà bạn muốn thấy.
Vậy thì luôn có một lựa chọn khác ngoài lựa chọn không làm gì mà? Vì bạn ngu SI, nên không nghĩ ra; hoặc vì bạn SÂN hận, nên thấy nhưng lờ đi, hay vì bạn THAM sống nhàn hạ và hèn nhát nên không dám chọn đó thôi. Tất cả là do bạn. Không có thánh thần trừng phạt, hay xã hội bất công, hoặc lòng người vô tình nào cả. Chỉ do bạn đã lựa chọn cách không làm gì mà thôi.
Và giống như bao lựa chọn khác, chọn việc không làm gì cũng có những hệ quả, và bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những hệ quả của việc không làm gì. Không có thánh thần, xã hội hay lòng người nào để đổ tội cả. Duy nhất bạn thôi.
Khi bạn hoàn toàn ý thức được không làm gì chính là một lựa chọn, và bạn chọn nó với một ý thức rõ ràng về việc bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hệ quả của nó, khi đó bạn thực sự hiện sinh.
HuyAnhTrinh
Hà Nội, 17/04/2025