Zamasu.
Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ? Đặc biệt đối với fan của bộ truyện Dragon Ball Super nói riêng và Dragon Ball nói chung. Nếu bạn không phải là fan Dragon Ball, xin đừng vội lướt qua, hãy nán lại một chút vì thực sự Dragon Ball có tồn tại một cốt truyện hay cũng như một phản diện được xây dựng chỉn chu. Các bạn không nghe nhầm đâu!
Câu chuyện của Zamasu
Dĩ nhiên, việc hiểu và phân tích Zamasu không hề dễ vì hắn là một nhân vật có tâm trí phức tạp, hiếm có kẻ nào mang lại nhiều sự đe dọa và sợ hãi như thế khi có thể tiêu diệt mọi sinh vật sống và thực hiện điều đó trong tầm vóc đa vũ trụ. Zamasu quả là thực mối đe dọa lớn chưa từng thấy tính đến thời điểm hiện tại của Dragon Ball Super. Các phản diện như Moro hay Gas có thể mạnh hơn rất nhiều so với Zamasu, nhưng tất cả đều không thực hiện được dã tâm của bọn chúng, trong khi Zamasu lại đưa mọi thứ đúng theo quỹ đạo của hắn. Chỉ khi Goku triệu hồi vị thần tối cao nơi thượng giới – Zeno – thì vấn đề về gã mới hoàn toàn được giải quyết. Không, thực chất vấn đề chẳng được giải quyết triệt để vì cuối cùng Vũ Trụ 7 của dòng thời gian Trunks Tương Lai vẫn bị xóa sổ. Một cái kết gây tranh cãi, một cái kết gây hụt hẫng với nhiều độc giả. Tuy nhiên, xét trên quan điểm cá nhân, mình nghĩ đây là cái kết xuất sắc nhất mà tác giả Akira Toriyama từng viết, khi mà điểm dừng cuối cùng của arc là sự bế tắc, không có một giải pháp nào được xem là thỏa đáng.
Quay trở lại chủ đề chính, làm sao ta có thể mô tả nhân vật này một cách chính xác? Zamasu không phải là một phản diện bình thường, hắn thông minh, gian xảo và trên hết là có một suy nghĩ vô cùng lệch lạc về công lý. Trong mắt của Zamasu mọi thứ cho là không cần thiết thì BUỘC PHẢI bị loại bỏ. Phải chăng việc hắn tập luyện không ngừng để trở thành Thần Sáng Tạo mạnh nhất là để phục vụ cho lý tưởng bệnh hoạn của gã?
Gowasu - Kaioshin của Vũ Trụ 10, dường như đã nhìn thấy được điều bất ổn trong tâm trí của người học trò tài năng Zamasu. Ông quyết định đưa hắn đến Babari như chuyến đi giáo huấn về mặt tư tưởng. Nhưng nó lại phản tác dụng, suy nghĩ của Zamasu vốn rất khác biệt so với suy nghĩ của Gowasu và các vị Thần Sáng Tạo khác. Trong khi Gowasu cho rằng mọi giống loài đều có một ý nghĩa tồn tại riêng biệt và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là tìm ra một giải pháp ôn hòa, thì Zamasu lại căm ghét con người, xem loài người là chủng tộc không hơn không kém loài sâu mọt là bao, việc tiêu diệt loài người là điều cần thiết.
Với một tâm trí độc đoán, Zamasu hiểu được rằng các Kaioshin sẽ không bao giờ chấp nhận cách nghĩ của mình. Trong thẳm sâu của Zamasu bắt đầu len lỏi những ý nghĩ cay độc, hận thù với sư phụ. Sau một lần quan sát Kamitube và được Gowasu kể về quyền năng của những viên ngọc rồng thần kỳ. Tâm trí của kẻ sa ngã ngay lập tức hiện ra một âm mưu cực kỳ tàn nhẫn, đó chính là sử dụng ngọc rồng để chiếm đoạt thân xác của Son Goku, nhằm sở hữu mạnh tiệm cận với Thần Hủy Diệt lúc bấy giờ. Nếu như không có sự can thiệp kịp thời của Thần Hủy Diệt Beerus và Kaioshin của vũ trụ 7, có lẽ Zamasu ở dòng thời gian chính đã bước đầu chạm đến kế hoạch “vô nhân”.
Việc đi tới dòng thời gian của Trunks Tương Lai tuy không được giải thích rõ ràng, nhưng ngoài để trốn tránh thần hủy diệt Beerus sau khi đã giết chết Gowasu ra, hắn cần thời gian để hoàn thiện kế hoạch tiêu diệt nhân loại. Thuyết phục một Zamasu khác và khiến tên còn lại thực hiện theo kế hoạch cũng là một nước đi hết sức thông minh.

Ảnh: Zamasu (Anime Dragon Ball Super)
Zamasu đã không tiêu diệt Trunks nhanh gọn là để cho hắn tập làm quen với cơ thể mới, nhằm điều kiểm soát khiển tốt hơn tiềm lực và sức mạnh của Goku. Tất nhiên, Zamasu đã chuẩn bị sẵn át chủ bài cho riêng bản thân mình đó là chiếc khuyên tai Potara và chiếc nhẫn thời gian. Trong cuộc chiến với Zamasu, cả Goku và Vegeta đều hết lần này tới lần khác tiếp cận nhiều phương án khác nhau hòng đánh bại tên Kaioshin biến chất, từ Ma Phong Ba, hợp thể cho đến nâng cao sức mạnh tiềm ẩn của Super Saiyan Bue. Tất cả đều đại bại trước khả năng của Zamasu.
Ở giai đoạn cuối arc, sự xuất hiện của quân đoàn Zamasu dường như đã dập tắt mọi hy vọng của phe chính diện. Thật may mắn nhờ sự can thiệp của đấng tối cao Zeno, Zamasu mới bị tiêu diệt tận gốc.
Phân tích về con người của Zamasu
Zamasu là một nhân vật phản diện hết sức thú vị và dĩ nhiên sẽ phải tốn không ít “giấy mực” để nói về hắn. Ừ, thì nhiều bạn nói rằng nhân vật truyện tranh đánh đấm thôi mà, có phải tiểu thuyết của các đại thi hào gì đâu mà tốn giấy với chả mực. Nhưng vẫn nên luôn có một cái nhìn khách quan cho một nhân vật dẫu cho nhân vật đó chỉ là một nhân vật từ truyện tranh đi nữa. Bởi vì các tác giả khi xây dựng một câu chuyện, một nhân vật cũng sẽ phải dựa vào một nền tảng thực để viết.
Chúng ta có thể thấy Zamasu là một nhân vật đại diện cho một tư tưởng và tâm trí méo mó. Hầu hết những điều này xuất phát từ bản tính kiêu ngạo và độc đoán của hắn. Người tài giỏi thường kiêu ngạo, càng tài giỏi càng xuất chúng bao nhiêu thì sự độc đoán cũng gấp lên bấy nhiêu. Zamasu tự cho mình đứng trên tất cả vì hắn tin tưởng vào sức mạnh và sự hoàn hảo của bản thân. Cộng hưởng theo đó là một tư duy phán xét đầy phiến diện về con người đã tạo ra một thứ quỷ dữ đội lốt Thần Sáng Tạo như Zamasu hiện tại.
Nói về sự phán xét và căm ghét tột cùng đối với con người, nó xuất phát từ cái cách nhìn nhận sự vật, sự việc một chiều đầy tiêu cực của Zamasu. Trong mắt Zamasu, con người là loài động vật chỉ có nhược điểm, man rợ. Con người là cội nguồn gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu, tang thương; săn bắt động vật bừa bãi, khai thác và hủy hoại môi trường sống. Ở một mặt nào đó, điều này khá đúng khi mà chẳng phải chúng ta đang làm như vậy sao? Thậm chí ngay cả lịch sử cũng chứng minh rằng con người chúng ta là một loài tàn bạo không chỉ với chủng loài khác mà còn với chính đồng loại.
Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những đặc điểm của loài người chứ không phải là tổng thể toàn nhân loại. Xã hội loài người chúng ta phức tạp hơn thế, chúng ta gây chiến nhưng chúng ta cũng thừa nhận chiến tranh là xấu, sẽ có những cách giải quyết hòa bình đem lại nhiều lợi ích hơn. Con người chúng ta cũng đang tìm ra những giải pháp có lợi hơn để khai thác tài nguyên thiên nhiên, gây ít ô nhiễm môi trường nhất có thể. Các hành vi săn bắt động vật trái phép cũng bị lên án, các luật bảo vệ động vật cũng được đề ra để ngăn chặn những điều trên. Nói thế để biết con người không hoàn toàn là một loài tàn bạo chỉ biết giết chóc, chúng ta biết bộc lộ cảm xúc; vui vẻ, hận thù, ghen tị, yêu, ghét, cũng biết nhận thức rõ được những hành động, hành vi của chính chủng loài mình.
Kaioshin có giống con người không? Câu trả lời là có. Ngoài sức mạnh khổng lồ ra, bản chất của bọn họ cũng không khác con người chúng ta là bao. Họ cũng có những khuôn khổ đạo đức, cũng có những cảm xúc, cũng có những chính thể không khác gì chúng ta.
Có thể thấy, Zamasu chỉ dựa vào những gì hắn thấy, những gì hắn MUỐN nhìn thấy để rồi đánh giá tất thảy chỉ có… thế. Zamasu rõ ràng là một nhân vật cực kì mâu thuẫn khi hắn khinh bỉ con người, nhưng lại cướp đoạt thân xác của một phàm nhân. Hắn nói hắn ghét con người vì sự tàn bạo khi mà giết chính cả đồng loại, song, hắn lại đi sát hại những vị thần Kaioshin khác chỉ vì bọn họ không đồng quan điểm với hắn.
Theo ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ là hắn đang tự vả vào mồm của chính mình.
Nghiêm túc mà nói, Zamasu là một kẻ có tâm thần bệnh hoạn, một kẻ ái kỷ, thái nhân cách nặng. Bản chất của hắn vốn tàn bạo, chúng ta không thể lấy sự lệch lạc về công lý của hắn mà lấp liếm đi sự thật rằng hắn là một kẻ vô cùng tàn ác. Vậy nên nếu bạn nào đồng cảm, đồng lý tưởng với Zamasu, hãy loại bỏ ngay suy nghĩ ghê tởm đó vì nó rất nguy hiểm. Nhất là khi xã hội hiện tại của chúng ta gần như được hợp thành làm một, ý mình muốn nói ở đây là mạng xã hội, thứ có tốc độ lan truyền thông tin khủng khiếp, có khả năng kết nối con người khắp năm châu bốn bể lại với nhau. Vì thế mà rất nhiều kẻ điên, giáo phái cực đoan có suy nghĩ lệch lạc, đồi bại đang lợi dụng mạng xã hội như một công cụ truyền bá giáo lý của chúng. Hãy cẩn thận nhé các bạn.

Ảnh: Zamasu Vô Hạn (Dragon Ball Super Anime)
Đôi chút so sánh với các nhân vật khác
Một trong những nhân vật mà mình cảm thấy hay nhất nếu đem ra để so sánh và đặt cạnh với Zamasu, không ai khác chính là Thiên Sứ tập sự - Merus Ikanoichiyabosshi.
Đều là thần thánh, vậy mà cách nhìn nhận của cả hai về con người lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Zamasu chọn cách nhìn nhận tiêu cực về con người, Merus lại chọn cách nhìn nhận tích cực. Anh chọn bảo vệ lấy cái thiện, bảo vệ lấy công lý thực sự, còn Zamasu thì tự chìm đắm trong cái “công lý” méo mó của hắn. Merus không ngần ngại hy sinh bản thân để đánh bại cái ác, thì phía đối nghịch, Zamasu lại muốn tiêu diệt tất cả loài người.
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa Merus và Zamasu nằm ở chỗ chàng Thiên Sứ tập sự có những trải nghiệm đúng đắn hơn với con người. Anh sống với những người chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, làm việc với họ, hiểu được suy nghĩ của họ. Và giữa cái thiện và cái ác của con người, Merus chọn đặt niềm tin vào cái thiện. Nói thật chứ nhiều khi mình nghĩ Merus còn xứng đáng làm nhân vật chính của bộ truyện hơn Goku nữa. Goku còn chiến đấu vì những khát vọng của bản thân chứ Merus thì hoàn toàn làm vì đại nghĩa. Cơ mà như thế không phải mình chê khỉ con đâu nhé, tính ích kỷ, trẻ con, ham đánh nhau làm nên thương hiệu của "anh Ku" nhà ta rồi.
Vài dòng về Arc Trunks Tương Lai và tổng kết
Arc Trunks Tương Lai khép lại với sự kiện Zeno tiêu diệt Zamasu thay vì Trunks, Goku và Vegeta. Nhiều bạn có vẻ không thỏa mãn với kết thúc này, nhưng với mình đây là cái kết hay nhất. Nó chứng minh rằng, có những vấn đề, rào cản mà các nhân vật chính của chúng ta cũng không thể giải quyết được. Họ cũng có thể bỏ mạng lúc thực hiện nhiệm vụ ở thế giới mà ngọc rồng hay đậu thần là những thứ tưởng chừng như chỉ tồn tại qua những lời đồn, không ai có thể hồi sinh lại những người đã qua đời. Dù có nguy hiểm đến mấy, Goku và Vegeta vẫn quyết định đương đầu và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sẵn sàng hy sinh để thế hệ tương lai tiếp tục tồn tại. Đó là hành động cao đẹp, là thứ bản năng làm nên một con người. Vậy mà Zamasu không chịu nhìn nhận khía cạnh ấy giống như Merus đã, đang và luôn làm.
Arc Trunks Tương Lai trở thành một trong những Arc hay nhất trong Dragon Ball Super cũng nhờ vào ít nhiều sự có mặt của Zamasu. Chính sự mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ lại là yếu tố làm nhân vật này trở thành một trong những nhân vật phản diện hay và sâu sắc nhất, nếu không muốn nói là nhất trong toàn bộ series Dragon Ball.
Còn các bạn thì sao? Ý kiến của các bạn về nhân vật này là như thế nào? Hãy để bình luận ở dưới nhé.
Metascorpion và KBV

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất