Đứa trẻ bình thường
"Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan"
Bài viết chủ yếu xoay quanh chuyện tâm sinh lý và môi trường sống. Những khía cạnh khác sẽ ít đề cập hơn để làm nổi bật trọng tâm bài viết.
Ai trong chúng ta cũng đã từng hứng khởi mang trên đôi vai của mình bộ cặp sách mới toanh bước chân thoăn thoắt đến trường để nhận trường nhận lớp, gặp gỡ những người bạn mới, cô giáo mới vào những ngày khai giảng đầu năm.
Đa phần là chúng ta đều không quen nhau. Trong lớp đều có cả nam và nữ, không ai giống ai, mỗi người có một cái duyên, thơ ngây, ngờ nghệch, có bạn vui quá vui, có bạn buồn hiu luôn.
Nhưng khi chúng ta lớn hơn, dậy thì qua đi, mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều. Các bạn nữ thì ngày càng có dáng, quyến rũ và dung mạo xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, các bạn nam thì vỡ giọng, nghe trầm hơn, ga lăng hơn, điềm đạm hơn, nhưng vẫn có chút trẻ con trong đó.
Tất cả những điều đó là quá trình sinh lý bình thường của một đứa trẻ phải trải qua để có thể làm người lớn, để thấu hiểu cuộc đời, để biết yêu, để biết nắm tay, để biết đựng vợ gả chồng, để biết tình dục....v.v
Về tâm lý thì sao? Tâm lý chung thì dựa trên tính dục của giới tính, sự thu hút lẫn nhau của 2 giới sẽ là động cơ hành động của các bạn. Ví dụ như là: các bạn nữ thì ăn mặc đẹp hơn, son môi, làm tóc, make up lộng lẫy, hay chụp hình up story, bảng tin để thể hiện cá tính. Các bạn nam thì có đứa vẫn chui vào quán nét, vẫn xoay ngang màn hình combat, có đứa ghiền hoạt hình, có đứa mê đọc sách, những đâu đó, tụi nó vẫn muốn làm một chú "gà bông" để có một mối tình trong sáng tuổi thần tiên.
Sự rạo rực, sức hấp dẫn của tuổi trẻ đã tạo nên những lực hút, sự hấp dẫn không thể chối từ của Omachi mặc dù còn đang loay hoay trị mụn cám, đầu đen, sẹo rỗ và cả hôi nách.
Sự khác biệt
"Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?"
- Cũng lớn lên như các bạn, nhưng bạn này lạ quá. Bạn ấy hiền như cục đất, nói chuyện nhẹ nhàng, quá là nữ tính. Liệu bạn ấy có phải bê đê không ta? Nghi quá!?
- Mạnh mẽ lên coi, ẻo lả quá vậy? Có gay không cha nội?
- Chọc vui thôi nha, đừng giận tui nha!?
- Bạn ấy chỉ hiền thôi, bạn đó vẫn là đàn ông mà!
- Cố lên!?
Có khá nhiều câu hỏi như vậy đặt ra, câu trả lời thì cần thêm thời gian để hiểu...
Thấu hiểu
Bộ phim hoạt hình Vẹt đuôi dài Rio2 sẽ là dung môi cho câu chuyện này.
Bạn sinh ra trong một gia đình bình thường như mọi người. Bạn ở với Mẹ từ bé, lớn lên cùng các chị em trong nhà. Hình ảnh một người đàn ông đúng nghĩa trong nhà cũng hiếm hoi, mọi thứ bạn nhận được đề từ những người phụ nữ trong nhà nên bạn đã thừa hưởng luôn sự "dịu dàng" trong đó.
Môi trường sống khá là quan trọng với nhận thức của một đứa trẻ. Bạn không thấy cách bố chăm sóc mẹ, không thấy cách bố ga lăng, không thấy sự năng động và khoẻ khoắn của trụ cột gia đình.
Tính ôm ấp, bảo bọc, bao dung, tình cảm, thương người, xúc cảm...v.v vô tình ám lên người bạn, nó đã chuyển thành những cử chỉ điềm đạm, nhẹ nhàng. Có phần không phù hợp lắm với một thằng con trai mới lớn.
Bạn ấy cũng không muốn như thế! Nhưng thật ra thì bạn cũng rất ấm áp. Có lẽ vì đã ở chung với phụ nữ quá lâu nên phản xạ của bạn khi đứng trước những người bạn nữ khác cũng có phần bình thường đi rất nhiều.
Nhưng đâu đó trong bạn, cái sự mạnh mẽ, sự đàn ông, tính dục cũng có xuất hiện. Bạn thèm nắm tay một bạn nữ, bạn thèm cảm giác hôn lên má một cái, thèm cảm giác cầm bó bông giấu sau lưng mình để tỏ lời may mắn.
Nhưng bạn hơi nhát gan và rụt rè. Tính nhu lấn át tính cương, nên bạn lưỡng lự rất nhiều, cuộc sống cũng không thể đưa ra các quyết định cứng rắn.
Vì quá sống nội tâm và tình cảm nên bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để cải thiện bản thân mình. Bạn cứ ôm ấp hi vọng nhưng không thực hiện.
Chú Vẹt xanh trong Rio2 cũng bị nhốt trong lồng từ bé. Tuy được an toàn, no đủ, không bị đe doạ nhưng chú lại không biết bay - điều vốn dĩ một con chim phải biết.

Đây chỉ là hình ảnh tiêu biểu, đâu đó cũng có những bạn phát triển bình thường, ít bị tác động trong gia đình, nên vẫn có thể phát triển đồng đều như những bạn nam khác.

Thông điệp
"Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn"
Qua bài viết này, mình hy vọng các bạn nam nằm trong tình cảnh trên biết rằng:
Bạn luôn có cơ hội để đảo chiều tâm lý của mình. Đưa tính nữ vào bên trong để tính nam được bộc lộ ra bên ngoài. Đừng lo lắng quá, hãy nỗ lực để thay đổi. Mình thấy những bạn như vậy đều sống rất tình cảm và ấm áp. Không phải họ thuộc cộng đồng LGBT. Chỉ là họ hơi nhẹ nhàng và trìu mến tí thôi.
Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn cũng là một thử thách rất lớn với một đứa trẻ. Nhưng hãy mang những "lầm lỡ" đó quy đổi thành tương lai hạnh phúc của bản thân và mang đến giá trị cho người khác.
Hãy kiếm tiền, hãy tri thức hãy tìm một người vợ hiểu và yêu mình. Rồi xây dựng một gia đình nhỏ - hạnh phúc to.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này của mình. Mong những lời chia sẽ từ các bạn❤️