CÒN ĐỘC THÂN VÌ KÉN HAY KÉM?
Sáng sớm, tiện tay nhấn vào bài “Những người siêu kén chọn” trên báo Vnexpress:...
Sáng sớm, tiện tay nhấn vào bài “Những người siêu kén chọn” trên báo Vnexpress:
Lại tình cờ thấy tiêu đề bài báo khác “Vì sao ngày càng nhiều người ế?”
Mình đọc từng bình luận của độc giả. Cảm thấy có chút đồng cảm, đôi lúc gật gù, ú òa rằng sao có nhiều người nghĩ giống mình thế.
Mình thường hay đùa với anh chị em bạn bè hối thúc mình “lấy chồng đi, có tuổi rồi” rằng là “tại em không đồng ý, chứ em mà ừ một cái là có người mang sính lễ tới ngay”.
Mình kén? Mình yêu cầu cao? Hay mình tự đánh giá mình quá cao? Hoặc mình kém, thiếu sót ở điểm nào?
Thực ra với mình thì những câu trả lời cho các câu hỏi trên là không cần thiết. Vì với mình, các mối quan hệ mình đang có, công việc mình đang làm, những thứ mình sở hữu,... đều đang trong trạng thái vừa đủ. Mình vẫn đang trên chặng đường khám phá bản thân và tận hưởng niềm vui với mọi điều giản đơn trong cuộc sống thường nhật.
Kết hôn sẽ hạnh phúc, lấy vợ lấy chồng thì sẽ có một gia đình ổn định, sinh con đẻ cái thì sẽ an tâm về tương lai,... và nhiều quan điểm tương tự, đều không có ý nghĩa với mình, trong thời điểm hiện tại.
Mỗi người là một nguồn năng lượng, khi gặp nguồn năng lượng tương đồng sẽ hút lấy nhau. Chỉ là mình chưa gặp được nguồn năng lượng giống với mình.
Mình không tìm, cũng không khổ sở vì chưa tìm thấy.
Mình còn đang bận tâm chút xíu về những cơn sóng tham sân si vẫn thi thoảng trồi lên trong lòng, làm sao để gạn đục khơi trong đây, làm sao để giữ chúng êm dịu, làm sao để mình không tỏa ra nguồn năng lượng thiếu tích cực đến những người xung quanh,...
Có rất nhiều hôn nhân thành công, cũng có rất nhiều hôn nhân thất bại, hiển nhiên như thực tế rằng ở xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu. Vì vậy, không thể đổ lỗi cho các lý do như tỷ lệ ly hôn nhiều nên tôi không muốn kết hôn, vì đàn ông bạo lực, vì đàn bà ghen tuông nên tôi không muốn kết hôn,...
Kết hôn là một sự lựa chọn, giống như mọi sự lựa chọn khác trong cuộc sống, bạn có thể đúng, bạn có thể sai, bạn có thể vất vả trong một quãng thời gian để thích nghi với bối cảnh sinh hoạt mới. Và rồi bạn sẽ mưu cầu niềm hạnh phúc khác nữa. Đó là thứ hạnh phúc không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố bên ngoài. Đó là thứ hạnh phúc bền vững và sáng ngời từ chính bên trong tâm trí bạn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

