Bạn ngây ngô vì Noel tới éo biết đi đâu?
Bạn giận dỗi vì gần dịp lễ hẹn ai cũng bận?
Vậy thì bạn nên xem qua mấy combo hoàn-toàn-ở-nhà của tui và tự thưởng cho mình mấy cái tối êm vui đầm ấm, tách biệt với sự bon chen nhộn nhịp ngoài phố thị :v
Tui không biết để ảnh minh họa gì đây nên tui sẽ để cái này. Đây là "Phép màu Giáng Sinh" :v trang facebook phế vật RCAS tụi tui đã lên được 1000 likes :)
Oke, vô dụ combo ha. Sau đây là những cái combo kéo dài khoảng 2 tới 3 tiếng để các bác có chuyện làm vào mấy ngày lễ. Chỉ cần các bác có một cái laptop, một buổi tối không muốn ra ngoài và khá tin vào gợi ý của tui, các bác hoàn toàn yên tâm là sẽ có một mùa lễ ngon lành.
Mấy combo tui đề ra đều từ trải nghiệm cá nhân, nên các bác hoàn toàn có thể thêm thắt tùy biến các kiểu. Miễn sao các bác không thấy buổi tối Noel của mình "ngây ngô" hoặc "giận dỗi" là được.
Combo 1: Put Your Junk In That Box
img_0

Tui đếu biết mấy người nói gì nhưng mà Dick In The Box là một bài hát Giáng Sinh. Cực kỳ, cực kỳ chắc chắn.
Combo này dành cho các bồ tèo sẽ cắm lap 1 mình, hoặc cắm chung với thằng/con bạn thân cùng phòng chẳng hạn. Đủ thân thiết để cười xàm le với nhau.
Mấy bồ tèo biết The Lonely Island nhưng chưa thực sự nghe nhiều thì đây là cơ hội tốt đấy. Xem thêm những cái skit SNL có Andy Samberg, và xem-tất-cả-video của TLI. Một viên ngọc quý đấy. Tin tui đi. Sau này có thời gian tui sẽ viết thêm về mấy thím này.
img_1
Tui đã xem The 40-Year-Old Virgin rồi, cực hay luôn. Knocked Up thì tui có biết mà chưa coi.
Sau khi thư giãn một tẹo với Dick In The Box thì mấy bồ tèo có thể xem Bridesmaids.Kristen Wiig là đủ để xem rồi.
Phim rất là hài, dù được ví như The Hangover phiên bản nữ nhưng mà tui thấy nó rất có chất riêng, và cực kỳ đáng xem. Phim hài, thông minh, đủ bẩn nhưng đồng thời có cốt truyện rất đơn giản và dễ liên hệ. Annie (Kristen) được làm phù dâu cho đám cưới của bà bạn, nhưng mà mọi chuyện không có đơn giản như vậy.
Một phim đáng xem và mấy bồ tèo sẽ cười rất nhiều. Nếu muốn coi trailer trước thì đây, mà theo tui thì cứ coi thôi :v
img_2
Hay bất ngờ!
Hoặc, mấy bồ tèo có thể xem Envy. Tui từng xem một đoạn phim này trên Max, hôm qua mới coi lại cho trọn bộ phim.
Tim (Ben Stiller)Nick (Jack Black) là hai ông bạn sống đối diện nhau. Đi làm chung một xe. 2 gia đình ăn tối chung với nhau. Mấy đứa nhóc chơi với nhau. Một điển hình cho đôi bạn thân rất thân.
Một ngày, Nick nghĩ ra ý tưởng. Đó là một cái bình xịt cứt. Vapoorize. Xịt, và cứt sẽ tan. Nhưng mà, như Tim, chúng ta đều cho cái ý tưởng này nó quá xàm. Cứt sẽ đi về đâu? Và làm thế nào có thể làm một cục cứt biến mất? Cái cl gì đang xảy ra vậy?
Nhưng, Nick đã làm được. Trước đó Nick có "kêu gọi vốn" từ Tim, 50/50 mà cụ thể là 2000 đô, nhưng tất nhiên, Tim éo chịu. Và cuối cùng Nick giàu, giàu xổi, giàu sụ, giàu nứt vách. Tim thì vẫn bần. Thế là chúng ta có bộ phim Envy- Ghen Tỵ.
Một bộ phim hấp dẫn từ đầu tới cuối, ý tưởng độc đáo nhưng lại được phát triển quá ngon lành tới mức chúng ta cũng cảm thấy ghen tỵ. Hoàn toàn bị cuốn vào phim, hoàn toàn quan tâm tới nhân vật. Các tình tiết đều bất ngờ và, tất nhiên, unpredictable. Vì phim hơi cũ nên trên mạng không có trailer nào ngon lành cả, nhưng mà tui nghĩ tui nói cũng đủ rồi :v
Hình như có vài trang phim có Envy đấy, nếu không tìm được các bạn có thể kéo torrent vậy. Phim này hay lắm, tui thì chỉ có vấn đề là nếu mà trong phim tui là chồng của Rachel Weisz thì làm đếu gì tui phải "ghen tỵ" với ai nữa.
Hình ảnh có liên quan

Và khi xem thì ăn yogurt nha. Kiểu như tui cho đại vào cho đủ combo ấy :v
Combo 2: For The Love Of... Christmas
img_3

Those Christmas lights
Light up the street
Maybe they'll bring her back to me
Then all my troubles will be gone...
Mở đầu bằng một bài hát nhẹ nhàng mà cực hay của Coldplay: Christmas Lights. Combo này sẽ dành cho mấy cặp đôi đang iu nhau :v hoặc dành cho bác nào thiếu thốn quá muốn xem mấy phim tình cảm các kiểu :v
Christmas Lights là một bài hát không-nằm-trong-album. Đến giờ tui vẫn éo biết nó nằm trong album nào của Coldplay, mà thôi kệ. Bài này khá là lạ (với âm nhạc Coldplay) vì nó có đảo nhịp (wtf?) Mới đầu là nhịp 4/4, sau đó qua tới điệp khúc sau là nhịp 3/4. Nhưng nó lại có đoạn intro piano rất đặc trưng của Coldplay. Với tui đây là một bài hát Giáng Sinh rất là ngọt, mà may ra Circle K cũng đã bắt đầu phát bài này :v dù hơi muộn.
img_4

Sau khi nghe Coldplay thì mấy bồ tèo có thể xem When Harry Met Sally. Phim này quá kinh điển rồi. Có thể nói là chỉ cần nhắc tới When Harry Met Sally tui cũng cảm nhận được không khí Giáng Sinh và đêm Giao Thừa luôn đó.
Nếu bạn nào chưa xem, thì đây là bộ phim về hai con người khá là khác nhau và, bất đắc dĩ gặp nhau miết. Phim hay, đẹp, bối cảnh thơ mộng, trang phục phù hợp, và âm nhạc miễn bàn. It Had To Be You của Frank Sinatra, và trong phim được thể hiện bởi Harry Connick Jr.
Diễn xuất trong phim rất là tuyệt vời. Billy CrystalMeg Ryan cực kỳ ngọt ngào và hấp dẫn. Kịch bản rất là ok. Nói chung nó đã là kinh điển rồi, nên cứ coi đi :v
img_5

Một phim khác bạn có thể xem, là Groundhog Day. Các bạn có thể thấy phim này hơi tương tự với 50 First Dates. Groundhog Day là câu chuyện về một thanh niên sống-một-ngày-lặp-đi-lặp-lại, trong khi 50 First Dates là câu chuyện về một cô gái sống-mỗi-ngày-như-một-ngày.
Phim này coi rất là vui, và cũng rất là tình cảm. Bill Murray quá là trùm đi, phim nào đóng cũng hài vcl, vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Có thể mình sẽ xem lại Groundhog Day, lâu rồi mình chưa xem :)
À, và tất nhiên là vừa xem vừa uống một ly cacao nóng nhé. Phải là cacao nóng.
Combo 3: An Epic Of Epicness
img_6

Tại vì "epic" nên tui nghĩ không cần nghe nhạc. Bay vào coi thôi.
Scott Pilgrim vs. The World là một phim hài rất là hài :) và rất là epic. Một trong những phim chuyển thể từ truyện tranh hay nhất. Âm nhạc cực cực hay (tui tải cả soundtrack về nghe), hình ảnh ấn tượng, mấy pha hành động bá đạo, hiệu ứng lạ, độc. Và có Mary Elizabeth Winstead <3
Captain America: The Winter Soldier. Đây là ví dụ cho lazy writing :) mùa đông chứ gì, coi Chiến Binh Mùa Đông đi. Một trong những phim Marvel được đánh giá cao nhất, và cũng cực kỳ phê nếu xem lại.
Ferris Beuller's Day Off lại là một phim cũ cũ, nhưng mà rất là hay. Đúng rồi đó, một cái reference trong after credit của Deadpool. Một phim về tụi học sinh c3 ở Mẽo thôi, nhưng mà hay vãi lờ. Coi đi các cậu. Cứ coi đi.
Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. - Ferris Beuller
Tất nhiên với mấy phim epic là ăn popcorn rồi (tự nhiên tui nhớ tới Swiss Army Man :)). Coi chung với mấy đứa bạn cùng phòng. Epic, epic các bác ạ.
Kết quả hình ảnh cho christmas the office

Bây giờ thì tui mệt quá và không nghĩ sẽ làm hết được mấy combo sau. Tui sẽ để nó vào phần 2. Chúc mấy bồ tèo cắm lap vui vẻ ha :*