Còi xe ở đâu chứ ở Việt Nam nó không đơn giản là tiếng còi phát ra từ chiếc xe, nó là một loại ngôn ngữ, là "tiếng lòng" của dòng người tham gia giao thông.
Không tin hãy thử một lần lắng nghe đi, chỉ nghe tiếng còi thôi, ở ngã tư, chẳng phải cứ khi đèn Đỏ chuyển qua Xanh kiểu gì cũng nghe thấy vài ba tiếng "bíp bíp" nghĩa là " đi lẹ đi " hay nếu không may là người dừng trước vạch đèn Đỏ mà lần chần mãi chưa đi khi đèn trở Xanh, thì kiểu gì cũng nghe tiếng " bípppppp... thêm dấu Sắc ...bíppppp" nghĩa là " đi đi má, đứng đó !!!"
Hay chuyện dừng đèn Vàng ở giây số 2, bạn sẽ nghe một vài tiếng gấp gáp " bíp bíp bíp bíp" nghĩa là "đi đi mới giây số 2 mà" , không thì tiếng " bipppppp" dài dặc nghĩa là "gọn vào để tau vượt" .
Kể cả việc đang yên đang lành đi trên đường cũng "bíp bíp" nghĩa là "gọn vào đi, tau đang gấp" hay cũng có nghĩa " tau đang ở đằng sau mày đó nha" hay cũng có nghĩa " xe xịn đi đằng sau đó nha " ....
Hay có lần mình không vượt được xe hơi phía trước, nghe thấy một tràng còi phía sau " bipppppp bippppppp " nghĩa là "đi ngu vậy, thế mà không vượt được, né ra cho tau vượt" , mình đương nhiên cũng hiểu thứ ngôn ngữ này lắm, né luôn cho nó đi, thế rồi nó kéo đánh roẹt - xe nó cọ vào chiếc xe sang phía trước, xác định xuân này con không về ( lo cày trả nợ ) !
Có lúc tôi thấy một lão đi giữa đường vừa đi vừa bấm điện thoại, ghét mặt bấm cho 1 tràng còi " bipppppppp"  vào tai nó - "lo nhìn đường đi pa bấm cái méo gì " - bấm xong cảm xúc hả hê ghê lắm - kiểu như chút được một cơn sầu vậy- giống y như cảm giác mới được chửi thề .
Sống lâu trong xã hội ấy, tôi đương nhiên hiểu và cũng dùng ngôn ngữ ấy như một công cụ giao tiếp khi cần, thứ ngôn ngữ không có định nghĩa nào cho yêu thương hay thấu hiểu, càng không phải cho sự kiên nhẫn- thứ ngôn ngữ đại diện cho sự bất ổn trong trạng thái cảm xúc con người.
Cũng vì vậy mà nếu tiếp nhận nó từ người khác, hoặc để cho nó "mưa dầm thấm lâu" trong tâm trí bạn, có khả năng sẽ làm chúng ta bức bối hơn, nóng tính hơn, thiếu kiên nhẫn hơn - không chỉ khi tham gia giao thông- mà cả khi chúng ta hành xử trong cuộc sống thường nhật. Rồi chúng ta lại đem thói đó dội ngược lại văn hóa giao thông, lần tới, bạn hãy thử để ý những người hay bấm còi ngoài đường, trông họ ra sao ??? ( Bonus thêm 1 mẹo cho các cô gái đang yêu và sắp yêu, đừng yêu trai nào bấm còi nhiều khi đi đường ;) !!)  
Có nhiều nghiên cứu cho rằng, nghe nhạc của Mozart sẽ giúp trí não phát triển hơn và thông minh hơn, tuy chưa có nghiên cứu chính thức nhưng tôi dám cá rằng: nếu bạn muốn bực bội hơn, ngu muội hơn thì hãy ra đường Trường Chinh nghe tiếng còi xe, hàng ngày !!!
Sống ở đâu cũng vậy, nếu không muốn mình bị ảnh hưởng và bị động thu nạp thứ ngôn ngữ đại diện cho phẫn nộ ấy ta phải luyện cho mình đạt tới trình độ nghe chửi như nghe hát, nghe còi như nghe nhạc, vào tai trái ra tai phải, đừng để lại gì trong bộ nhớ, có như thế ta mới bớt mang vác nỗi phiền vô cớ cho mình, cũng an yên hơn !
Biết đâu kỹ năng này lại là kỹ năng bắt buộc trong yêu cầu tuyển dụng của một Công ty đa quốc gia ;)