Ngay cả khi ngoài kia cơn mưa có đem bão giông phủ kín cả nền trời, lúc đấy cũng không phải ngày tăm tối nhất trong cuộc đời chúng ta, dừng lại một giây nhé, hãy tưởng tưởng mà xem, thứ gì đó đang lấn chìm tâm hồn của bạn. Chúng ta đợi chờ một điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra, để làm gì? Và để có thể trở nên như thế nào? Hãy thành thật với bản thân mình, chỉ cần một giây, chỉ cần một khoảng khắc ngắn ngủi như thế. Điều tốt nhất tôi có thể dành cho bạn ngay lúc này là làm ơn hãy yêu lấy bản thân mình hơn bất cứ ai có mặt trong cuộc đời này, bởi lẽ bất cứ ai cũng không thể đặt mình vào vị trí của bạn để mà nhìn thấu hết tâm tư đang nén lại trong bạn….
Thế nhé, hãy đứng ở bên rìa của hạnh phúc, đừng cố chen chân vào phía trung tâm của nó, bởi thứ tốt nhất thì nhiều tranh đua mà cạnh tranh luôn có nhiều thua thiệt.