CÓ NÊN MUA RÙA CHO BÉ CHƠI? 🐢🐢🐢
Một hiện trạng muôn thuở ở các cửa hàng thú cảnh ở Việt Nam: Các vị phụ huynh đua nhau mua rùa cho con ngồi nghịch để khỏi phải trông...
Một hiện trạng muôn thuở ở các cửa hàng thú cảnh ở Việt Nam: Các vị phụ huynh đua nhau mua rùa cho con ngồi nghịch để khỏi phải trông con. Nuôi một con vật nào đó giúp các em nhỏ học được tính tránh nhiệm, và thậm chí là cả về khoa học, nhưng việc làm của các phụ huynh lại mang tính chất ngược lại, khiến các em nhỏ coi thường sinh mạng các sinh vật khác.
1) Tất cả các loài vật đều cần chăm sóc đúng cách, không phải cứ thả là sống!
Với các loài rùa thì chúng cần một không gian rộng rãi, thoáng mát và có nắng để giúp tiêu hóa và hấp thụ canxi, nhưng hình như các vị phụ huynh không và cũng không muốn tìm hiểu để tránh mất thời gian cho họ, chỉ mua một con rùa về để cho con nghịch chơi mà chẳng quan tâm nó sống ra sao, ăn thế nào, ăn cái gì, thậm chí, có một số trường hợp mình bắt gặp rùa bị rối loạn chuyển hóa xương hay thiếu chất vì họ chỉ cho ăn đồ ăn hạt công nghiệp của cá, trong khi rùa cần nhiều hơn thế.
Với các loài rùa thì chúng cần một không gian rộng rãi, thoáng mát và có nắng để giúp tiêu hóa và hấp thụ canxi, nhưng hình như các vị phụ huynh không và cũng không muốn tìm hiểu để tránh mất thời gian cho họ, chỉ mua một con rùa về để cho con nghịch chơi mà chẳng quan tâm nó sống ra sao, ăn thế nào, ăn cái gì, thậm chí, có một số trường hợp mình bắt gặp rùa bị rối loạn chuyển hóa xương hay thiếu chất vì họ chỉ cho ăn đồ ăn hạt công nghiệp của cá, trong khi rùa cần nhiều hơn thế.
2) Giáo dục hay phản giáo dục?
Các vị phụ huynh đều lấy lý do chung là "để giúp con học hỏi về thế giới xung quanh" và khi những chú rùa cảnh chết thì họ dùng lý do "chết thì mua con khác" để biện hộ cho cái sự bất cẩn và VÔ NHÂN ĐẠO. Thay vì giáo dục một đứa trẻ cách yêu thương động vật, các vị phụ huynh đã vô tình dạy cho con em mình coi thường sinh mạng của tất cả mọi thứ, và nếu cứ tiếp diễn như vậy, có thể là cái hiện tượng "cháu nó ở nhà ngoan lắm, chưa hại ai bao giờ" sẽ bắt đầu xuất hiện. Và, các vị còn dạy cho con em mình cái tính có mới nới cũ, mất cái này, hỏng cái này thì mua lại, rồi nhiều khi sau này lại trách sau nó đi với bồ bịch mà không ở nhà với cha mẹ ông bà khi Tết về, do các vị dạy hết từ nhỏ!
Các vị phụ huynh đều lấy lý do chung là "để giúp con học hỏi về thế giới xung quanh" và khi những chú rùa cảnh chết thì họ dùng lý do "chết thì mua con khác" để biện hộ cho cái sự bất cẩn và VÔ NHÂN ĐẠO. Thay vì giáo dục một đứa trẻ cách yêu thương động vật, các vị phụ huynh đã vô tình dạy cho con em mình coi thường sinh mạng của tất cả mọi thứ, và nếu cứ tiếp diễn như vậy, có thể là cái hiện tượng "cháu nó ở nhà ngoan lắm, chưa hại ai bao giờ" sẽ bắt đầu xuất hiện. Và, các vị còn dạy cho con em mình cái tính có mới nới cũ, mất cái này, hỏng cái này thì mua lại, rồi nhiều khi sau này lại trách sau nó đi với bồ bịch mà không ở nhà với cha mẹ ông bà khi Tết về, do các vị dạy hết từ nhỏ!
Làm ơn, rùa hay con gì đi nữa cũng là sinh mạng, hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua một con vật gì đó về cho con của các vị hành xác, sau này nghiệp là các vị hứng chịu đầu tiên chứ không ai hết!
LÀM ƠN SHARE BÀI VIẾT NÀY, CÀNG NHIỀU LƯỢT SHARE, CÀNG NHIỀU BÉ RÙA ĐƯỢC CỨU!!! HÃY COPY VÌ BÀI NÀY TỪNG BỊ REPORT BỞI ĐỘNG CHẠM MỘT VỊ PHỤ HUYNH NÀO ĐÂY!
Ảnh: CreatureLovers
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất