CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NIỀM VUI
Niềm vui cũng thuộc kiểu cho đi, nhận lại. Chỉ khi mình cho đi, mình mới có thể nhận lại được, dù ít hay nhiều thì chắc chắn chẳng lỗ được đâu.
Có dịp ngồi lại với bạn sau nhiều đợt lỡ quên mất nhau trong cuộc sống, tôi hỏi thăm dạo này công việc của bạn như thế nào, có hay không những đổi mới về chuyện tình cảm, đời sống. Bạn mỉm cười, kể đủ điều về cuộc sống hiện tại, bạn thấy mình ổn áp với mọi thứ, dù đôi khi cũng sẽ có lúc tất bật vì chuyện nọ xọ chuyện kia, nhưng chung quy, bạn thấy mình sống vui, thoải mái với mọi thứ.
Tôi ngồi nghe, thấy bạn tràn đầy năng lượng, khiến mình thích mê. Đang đà câu chuyện, tôi hỏi bạn
“Có phải lúc nào bản thân cũng có thể tràn đầy năng lượng như vậy không?”
Bạn nghe, không hề bất ngờ, chỉ khẽ gật gù thừa nhận hình như ai tiếp xúc với mình cũng có những nhận xét tương tự. Dù chẳng hiểu nguồn năng lượng đó từ đâu ra, nhưng cứ hễ bạn ra ngoài, gặp gỡ người này, người kia, bản thân bạn lại nhiều năng lượng đến lạ, chỉ trừ mấy khúc bụng đói meo là chẳng còn hứng thú mà cười nói nữa. Lúc đó, bạn như món đồ hết pin, nói được vài ba câu là tự khắc im lặng.

“Ừ thì, con người mà, cũng phải có lúc this, lúc that chớ” - bạn nói rồi cười xòa.
Tôi thấy mình phục bạn sát đất, tự hỏi có bao nhiêu năng lượng trong một cô gái nhỏ bé thế này, rồi lỡ một ngày bạn san sẻ quá đà, chẳng kịp giữ chút năng lượng nào cho mình thì sao?
Dường như nhận ra được điều băn khoăn trong mắt tôi, bạn khẽ nhắm mắt, hít một hơi, rồi nói:
“Đằng ấy có biết cơ chế hoạt động của niềm vui không?”
Thấy tôi ngơ ra, rồi lắc đầu, bạn nói tiếp
“Kiểu khi mình tìm đến ai để mong tìm thấy niềm vui và mình nhận được nguồn năng lượng tích cực khi gặp gỡ, chuyện trò với họ, thì có nghĩa là bản thân mình cũng là một phần niềm vui của họ rồi ý.”
Thấy tôi vẫn chưa thật sự hiểu, bạn nghiêng đầu nói tiếp.
“Như kiểu khi ấy nói chuyện với mình và thấy mình truyền rất nhiều năng lượng, niềm vui cho ấy, thì có nghĩa là khi thấy đằng ấy, mình vui vẻ nên mới chuyện trò, chia sẻ được nhiều vậy. Có thể là năng lượng tích cực mà mình toát ra nhiều hơn, nhưng rõ ràng ấy cũng đã giúp cho mình có thêm một phần niềm vui để bù vào khoản cho đi đó mà.”
Nghe bạn nói, tôi ngẩn ra một lát.
Ừ ha! Ví dụ gặp tôi khiến bạn không vui, hẳn bạn đã chẳng nói nhiều đến thế, vui vẻ đến thế.
“Cho nên mình thấy niềm vui cũng thuộc kiểu cho đi, nhận lại. Chỉ khi mình cho đi, mình mới có thể nhận lại được, dù ít hay nhiều thì chắc chắn chẳng lỗ được đâu.”
Bạn nói xong rồi nheo mắt, cười toe. Tôi nhìn bạn, tự hỏi sao cô gái này có thể nghĩ ra được nhiều điều thú vị thế.
Là cuộc sống của bạn thú vị hay chính bạn mới là người đem đến điều thú vị cho cuộc sống của chính mình?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất