Hôm nay lại là một ngày lười biếng của mình. Mình đã cố gắng thức dậy sớm nhưng loay hoay như nào đến gần 10h sáng mới xong hết việc để ngồi vào bàn. Học được chút lại đến giờ trưa, ăn trưa xong mình dự là sẽ không ngủ mà làm gì đó, vì nếu ngủ mình sẽ ngủ tới chiều mất. Thế là mình đi đọc truyện để qua cơn buồn ngủ. Nhưng dịch nên mình không có sách để đọc, mình đành đọc sách online, vừa đọc vừa mỏi mắt các bạn ạ. Mình đọc xong cuốn tiểu thuyết thì cũng tới chiều luôn, lại ăn tối, ăn xong họp nhóm với tụi bạn thế là hết ngày.
Lại một ngày trôi qua vô ích rồi huhu