Ngô đồng tỏa bóng
Nâng chén tương tri
Hẹn ngày tương ngộ
Ta cười, chàng cười
Ai biết được tấc tấc nhớ nhung chỉ có thể gửi vào tiếng cười không dấu vết
***
Biết chẳng thế có, nhưng không thể buông
Tiễn người đi, chưa chi thấy lòng trống rỗng
Ngàn vạn từ chất chứa trùng trùng tương tư
Nén trong một tiếng cười lanh canh, một cái ôm chặt, một dáng đi ngạo nghễ
***
Lược bạch ngọc, tóc mun đen, từng sợi đổ như suối
Nụ cười kia, nước mắt nọ mịt mù như mưa
Đồng hồ chậm chậm ngược thời gian
Chén mì ăn dỡ, câu chuyện kể ngổn ngang
Có tiếng "Ừ" mong manh bạt đi trong gió thoảng
Hải đường tán loạn, bay đỏ trời
Có bóng người cô đơn, tan đi hợp lại trong vô vàn vụn vỡ
Hồ ly, ngươi...
***Lý Sách***