Hẻm không to nên chuyện gì cũng lan nhanh như gió.
"Nhà ông Lại có ông nước ngoài
Ông nước ngoài đi cùng bà nước ngoài."
- Trích từ chị Cúc, phát thanh viên của hẻm.
Xong. Cả hẻm loạn thành một đoàn.
Người đi qua, kẻ đi lại, ai cũng nhòm vào chút.
Trẻ con tò mò đu cửa, người lớn háo hức chuyền tai nhau nghe vài mẩu chuyện.
Ông bà ở lại một năm, không dài, không ngắn. 
Đủ để trở thành "Cặp đôi Hello" của hẻm.
Đủ để cả hẻm học lỏm được vài từ " Hello", " Good bye"
Đủ để người lớn lắng nghe trẻ con nhiều hơn, vì muốn nói chuyện với ông Hello phải nhờ chúng cả đấy.
Đủ để ông bà hiểu thêm biết canh xe bông chỗ nào đẹp nhất, đi xem pháo hoa thì phải đứng chỗ nào, con don khác con hến này, cuối năm thì nhất định phải đi liên hoan hẻm đấy,...
Ngày chia tay, cả hẻm lại loạn ( dường như có bao giờ hết loạn đâu nhỉ), người nào người nấy tìm mãi cho ra món quà hay nhất, có ý nghĩa nhất vì nó sẽ sang tận trời Âu xa xôi đấy.
Người mang vài cái bánh tráng dừa tự nướng, người lại mang tặng vỏ ốc to nơi Lý Sơn quý lắm,...
Ông bà Hello chia tay cả xóm rồi đi, đi đến Sa Pa, đến Cà Mau, đến mọi miền đất nước Việt Nam,...
Năm sau, lại có ông nước ngoài Ba Lô Chữ Thập dọn đến nhà ông Lai. Cả xóm lại loạn "cào cào" cả lên...
Một câu chuyện mới lại bắt đầu.... Những người lạ lại gặp nhau, làm bạn, chia sẻ những kỷ niệm,... vì cuộc sống vốn là như thế...