Hẹn bà khách ở Khách sạn trên cái đường gì ấy:

-“Alo, em tới rồi nè thím!”- mình thân thiện.

-“Ok, đợi chị 2 phút, xuống ngay!” – chị vui vẻ.

Nghe đến đó xong mình vội chạy sang bên kia đường, kêu ly cf đen, gọi thêm tô phở, ngồi tám với em bán bánh mì biết được em đã có 1 con, ly dị chồng, con bé nhóc tên Hà, năm nay chuẩn bị vào lớp 1, nhà em tận Vĩnh Long……………..

Hết 33 phút, sau đó lại chạy qua lại khách sạn và vẫn đợi thêm 3 phút chị khách mới dung dăng dung dẻ đi xuống, chị cười tươi như hoa:

-"Em đợi chị có lâu ko??".

-"Dạ trừ đi câu chuyện của chị bánh mì thì em đợi chị có 3' à!".

Về đến NH, vừa vào cửa là gặp thanh niên bước vào:

-"Đây phải Sacom Bank ko chú??"- thanh niên hỏi, vẻ bố đời.

-"Không nha chú ở đây NH X!" - mình lễ phép.

-"Nó có khác nhau ko??"- tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Không, giống nhau, chỉ khác cái tên, cái Logo, cái hệ thống, Tổng giám đốc với nhân sự thôi à!".