Creative Associate (CA): - Ê em biết cái camp "Làm gì thì làm, cà phê cái đã" của Lowlands hong? Công nhận thằng CW nào viết ra câu Key Message (KM) đó "chiến" ha, tới 2 tầng ý nghĩa!
1. Cái đã = Uống cf trước đi rồi làm. 2. Cái đã = Uống cf cho nó đã (sướng-khoái-phê) cái nư đi rồi hãy làm.
(tiếp) Nhưng nếu câu này mà đem ra các miền khác (Bắc-Trung) thì không chắc người ở đó sẽ hiểu đc 2 tầng ý nghĩa giống vậy đâu nhan.
Miền Bắc không chêm từ "cái" vào trước "đã". Họ sẽ nói "Ê mày ra quán đi, tao ăn trước đã!" hoặc chỉ ngắn gọn hơn, là "Tao ăn đã!"
Nên anh nghĩ là nếu nó có chạy camp này ở các miền khác thì nên đưa ra thêm vài options - để phù hợp với yếu tố khác biệt về ngôn ngữ vùng miền, như: "Làm gì cũng được, cà phê mới được" hoặc "Làm gì tính sau, cà phê trước đã"...
Copywriter (CW): - Cũng hợp lý đó anh. Nhưng em nghĩ khi nào Client nó yêu cầu thì mới làm thêm options ở đoạn sau như anh nói. Còn nếu nó không đòi hoặc giả như camp này không có chạy ở các vùng khác thì...chi cho mất công mình!
CA: - Ủa em, rồi em nghĩ là Client họ biết & quan tâm tới việc một câu KM phải cân nhắc tới việc dùng từ ngữ sao cho tất cả các vùng miền đều hiểu giống như nhau hả? Em là CW - là người mà "master trong việc sử dụng câu từ", thì em cũng phải là người đầu tiên cảm thấy sản phẩm của mình có cần thêm nhiều options khác nữa. Và tự trình bày cho client những tất tần tật những thứ trên để cho họ cân nhắc chứ!Còn một lý do nữa, đó là:Mình làm như vậy là Client nó sẽ "Waooo, mình chưa cần nói gì mà nó đã đưa ra opt 2, rồi opt 3...liền liền luôn nè. Tự cân nhắc các tình huống có thể xảy ra còn trước cả mình. Được àh nha, ageny này "chiến" àh! Mốt cứ quăng hết cho nó là an tâm gác cao gối mà ngủ..."
CW: - Ê sao tự em thấy cái camp sắp tới coi bộ áp lực quá zị anh. Em hứa sẽ làm thiệt tốt mờ, chớ đang uống cf mà anh cũng "gài" câu chiện trên để "đe" em trước là sao?Chắc mốt em xin ra ngồi bàn riêng quá nha!
CA: - Thì chém gió cho vui vậy thôi chứ có ai nói gì camp tới đâu thím bải. Cafe nè uống đi...Nhưng mà anh thích suy nghĩ của em đó!