Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa hoa lộng lẫy nọ, có một vị vua tổ chức một cuộc thi kén rể cho nàng công chúa xinh đẹp và đáng yêu thùy mị của mình.
Tin tức về cuộc thi được lan xa, các vị hoàng tử từ các vương quốc khác đổ về tham dự nhằm mong muốn cưới được nàng công chúa ấy về làm vợ.

Cuộc thi diễn ra và các vị hoàng tử từ các vương quốc tranh tài khốc liệt.

Song, đến với vòng cuối của cuộc thi thì chỉ còn lại ba thí sinh ưu tú, đồng thời cũng là ba vị hoàng tử từ ba vương quốc uy quyền và giàu có nhất.

Ở vòng cuối này, vị vua trao cho ba vị hoàng tử mỗi người một cây tăm giống y hệt nhau và ra đề cho họ rằng:

"Hãy sử dụng tất cả tài năng, trí tuệ cũng như sức mạnh của mình, ai ném được cây tăm trên tay mình xa nhất thì người đó sẽ dành chiến thắng và lấy được con gái ta"

Vị hoàng tử thứ nhất vốn được xem là có sức mạnh nhất trong ba vị hoàng tử.

Chính vì vậy vị hoàng tử này rất tự tin sẽ chiến thắng, anh ta vung tay dùng hết sức ném cây tăm về phía trước và đã ném xa được tới tận 3m.

Nhưng thật tiếc, vị hoàng tử thứ hai đã ném được cây tăm xa tới tận 25m chỉ nhờ một mẹo nhỏ.

Vị hoàng tử thứ hai này đã cột thêm một hòn đá vào cây tăm, thế nên với sức nặng của hòn đó, vị hoàng tử này có thể dễ dàng ném được xa như vậy.

Nhưng người thắng cuộc cũng chả phải là vị hoàng tử thứ hai mà là vị hoàng tử thứ ba, người mà đã cột một hòn đá vào cây tăm và dùng một cái ná thun cũng như hết sức lực của mình để bắn hòn đá có cây tăm ấy đi xa tới tận 68m.

Cuối cùng vị hoàng tử thứ ba đã cưới được công chúa và hai người sống hanh phúc suốt đời cho đến hết truyện.

Rõ ràng, đôi khi không phải cứ có kỹ năng chuyên môn, cứ giỏi kiến thức chuyên môn là bạn sẽ giỏi hơn người khác, sẽ tạo ra được những kết quả tốt hơn người khác.

Bạn còn cần phải có một cái đầu tư duy tốt nữa cơ.

Đừng bao giờ chỉ học những kiến thức chuyên môn mà quên đi những kiến thức về tư duy, suy nghĩ và tâm hồn.

Bằng không, bạn có thể sẽ chỉ giống như vị hoàng tử thứ nhất trong câu truyện kia.

Hãy nhớ câu này,

"Chuyên môn ai mà không có, nhưng cái đầu thì hiện tại có người có người không"

"By tinsone from Tinslife