CHUYỆN CỦA CÔ ẤY VÀ ANH ẤY
Nãy đi ăn bò kho, ngồi kế 1 cặp trai xinh, gái đẹp, không khí có vẻ căng thẳng, thằng con trai ăn mì gói bò kho y chang mình, nó hỏi...
Nãy đi ăn bò kho, ngồi kế 1 cặp trai xinh, gái đẹp, không khí có vẻ căng thẳng, thằng con trai ăn mì gói bò kho y chang mình, nó hỏi nhỏ con gái:
-“Ăn cái gì thì kiu đi!”.
Con nhỏ xù mặt lắc đầu:
-“Không cần!”.
-“Ờ, vậy thì nhịn!”- thằng đó chả buồn ngước lên, cắm mặt ăn tiếp.
Công nhận thằng này giống tính mình, đi ăn với gái hỏi đúng 1 lần, ko ăn thì cho ngồi nhìn, đúng là mấy thằng thích ăn bò kho toàn máu lạnh, trách là trách con nhỏ này ko biết món ưa thích mà đoán tính cách thôi.
Sau đó thì bắt đầu cãi nhau, cũng chả muốn nhiều chuyện, chỉ nghe được đại loại thằng đó hay chat fb với gái, quên ngày sinh nhật của con nhỏ, mua váy mà ko mua cho nó (Đoạn này hình như nghe nhầm)………….
Cũng tại mồm thằng đó to quá nên mình nghe hết, càng ngày càng cãi to, có cảm giác nếu mà còn nói nữa là cái tô bò kho của thằng đó nó sẽ đội lên đầu của con nhỏ, bởi zậy vừa ăn vừa phải canh chừng phòng chuyện đó xảy ra, con gái mà đội tô bò kho lên đầu ko phải chuyện đùa đâu, sau đó con nhỏ giọng gay gắt:
-“Vậy thì chia tay đi!”.
Vừa đúng lúc thằng đó ăn xong tô bò kho:
-“Ừ được, tao mà còn quay lại với mày tao làm con chó!”
Sau đó nó đùng đùng đứng lên nổ xe phi đi mất, nghĩ lại lúc đó mà chưa ăn xong chắc nó ko đi nhanh z đâu, còn con nhỏ mặt bàng hoàng thấy rõ, vẻ mặt thoảng thốt và điếng hồn, kể cũng đúng, 2 đứa đi ăn, có mình thằng đó ăn bò kho à, con nhỏ có ăn đâu, vậy mà nó đứng lên về như đúng rồi, 1 tô cũng 22k chứ bộ.
Tính ra con nhỏ cũng hên, 22k thì mình giúp được, chậc, đang tính kiu chủ quán tính luôn tiền cho tô bò kho đó vì nhìn con nhỏ tội quá, nước mắt rơi lã tã, ôm mặt khóc ngon lành, mình là mình sợ nhất lúc thấy con gái khóc, mỗi lần thấy như zậy muốn nhũn mẹ người ra luôn đó.
Nhưng mà biết sao giờ, trái tim mình đã thuộc về nhiều đứa em gái khác rồi, ko đủ chỗ để chứa nữa, đứng lên đi về, vừa lúc dắt xe ra thì thằng bồ nó quay lại, nó chạy vào bàn rồi hỏi:
-“Thôi, đừng có giận nữa, lên xe!”.
Con nhỏ đã hết khóc, nó nói gì đó nghe ko rõ lắm, sau đó 2 đứa lên xe đi mất, à khoan, có kể là thằng đó trả tô bò kho rồi chưa nhỉ?? Nó trả rồi, tí thì mình mất 22k, mà thực ra cũng k quên được đâu, 2 đứa mà quên là ông chủ quán ko có để tụi nó đi về mà ko đội 2 tô bò kho lên đầu đâu
Chả biết 2 đứa sẽ như nào nhưng chỉ có 1 điều chắc chắn là tối này lại có thằng phải làm chó, kể cũng tội, thề gì ko thề, cứ phải làm chó mới chịu.

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất